Chiều âm u vi vu thấm lạnh ,
Tối xuống dần lấp lánh ngàn sao .
Sau nương gió đánh lào xào ,
Ngoài kia le lói soi vào bóng trăng .
Em bứt rứt đêm nằm trăn trở ,
Nghe kéo dài hơi thở buông xuôi .
Yêu ai khóc dở lỡ cười ,
Thương trao chuốc đắng , phận đời trái ngang .
Vòng tay đan , tình lang một thuở ,
Chuyện chúng mình nhắc nhở thêm đau !
Biết anh từ buổi ban đầu ,
Yêu thương cứ vẫn , lụy sầu thiêu thân .
Bởi Tạo Hóa lần khân quoái ác ,
Trêu chọc hoài bi đát con tim .!
Trai không chẳng muốn , đi tìm ,
Mà người đã có , đắm chìm mê say …!
Đêm thổn thức , tràn đầy biển nhớ ,
Xa nhau rồi , cách trở nào hay ?
Ai về bên ấy sum vầy ,
Buồn đơn côi cút tháng ngày long đong …
Tình tha thiết , mơ mòng vụng dại ,
Yêu nồng nàn oằn oại nâng niu .
Luân canh da diết nuông chìu ,
Chàng đi đáo để , mọi điều ước ao .
Không trách móc , cớ sao đành phải ,
Anh rõ ràng một cõi riêng mang .
Vì yêu khổ lấy đôi đàng ,
Tình em lãng mạn , muộn màng đến sau …!
Thật chua xót , lòng đau như cắt ,
Bỏ đi rồi , bằn bặt phương xa …
Tha hương biệt hẳn sơn hà ,
Vợ con nheo nhóc mẹ già quạnh hiu …
Ngang nhà anh buồn thiu trống vắng ,
Nghe giọng hò , văng vẳng tiếng ru .
Xa trông mây ám sương mù ,
Trời ơi thấy chị đầu bù tao nôi …
Tội tình ghê nửa đời con gái ,
Phải lìa chồng nhẫn nại nuôi con .
Nghĩ thương má phấn vuông tròn ,
Chân trời hun hút mỏi mòn đợi mong …!
Riêng phần em mủi lòng theo chị ,
Phận đàn bà nào chỉ riêng ai ?
Mai sau trời sẽ an bài ,
Tình anh cất để không hoài công đâu …!…?
Em mơ ước , tình sâu bể ái ,
Tiếp dòng đời có mãi bên anh .
Vợ con hạnh phúc yên lành ,
Đừng quên ai đó xoay quanh địa cầu …!…?
Ghi nhớ lại một người con gái , chân tình , tha thiết và có lý trí ,
một thời quen nhau khi đã có vợ 4 con …
Huế Ngày 10 tháng 12 năm 1979
Nguyễn Doãn Thiện
Ghi lại ngày 14 tháng 3 năm 2018 .
Antioch , California USA
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3