*478 / HUẾ THƯƠNG ƠI . . . !

Huế thương ơi , cách xa , hoài tưởng nhớ ,
Hương Giang lững lờ sóng vỗ lao chao .
Trường Tiền rực nắng cất bước hôm nào ,
Thướt tha lụa đào thì thào trong gió …

Con đường học trò hè về phượng đỏ ,
Nghiêng che vành nón bé nhỏ hững hờ .
Vang vọng tiếng cười của tuổi mộng mơ ,
Huế em cái thời ngây thơ non dại .

Lãng mạn yêu đương đem lòng ái ngại ,
Ôm ấp dáng người nhớ mãi bâng khuâng .
Kẻ ra đi giọt lệ bần thần ,
Nhung nhớ theo ai dưới vầng trăng sáng …!

Mấy chục năm rồi thời gian thấp thoáng ,
Biển dạt dào lai láng biệt mù khơi !
Sông Hương in dấu lấp loáng mây trời ,
Bến vắng trông chờ thuyền trôi mong đợi …

Xứ Huế êm đềm mơ màng tiếng gọi ,
Chuyến đò kỷ niệm giọng nói nô đùa ?
Trên đường lụt lội đi dưới làn mưa ,
Sóng nước nhấp nhô hồn đưa bay bổng .!

Buổi đông về bao trùm cơn rét cóng ,
Bão táp kéo dài gió lộng không thôi .
Nhìn lên mây xám u ám bầu trời ,
Vạn vật im lìm chìm nơi vũng tối …

Huế thương yêu xa ai người tưởng nhớ ,
Ngăn cách trùng dương sóng vỗ chập chờn .
Màn đêm soi sáng tận đáy cô đơn ,
Dưới dòng sông sâu lờn vờn mây tím …

Nhớ về quê hương xa lắm năm 2003
California USA