HÌNH AI? / TRÔNG NGƯỜI XA LẠ

HÌNH AI?


Nhìn xem đoán biết đó là ai?
Hình bóng năm xưa nhớ mỗi ngày.
Mắt biếc xinh tươi nay phủ kín,
Môi mềm mũm mĩm đã mờ phai.
Hàng mi cong quắc đâu rồi nhỉ?
Mái tóc cong queo vẫn trải dài.
Ai có biết ai xin chỉ giúp,
Cho tim vơi bớt nhớ nguôi ngoai!
Hồ Nguyễn

TRÔNG NGƯỜI XA LẠ
Người ấy tôi đâu biết đó ai?
Nhìn xem tôi cố nhíu đôi mày.
Kín đen che mắt mi không thấy,
Tóc xõa chẳng tìm thấy rõ tai.
Đôi má xưa… nay nhô khác lạ,
Mũi môi trước …đã có gì thay?
Cố tìm xem phải người xưa ấy,
Sao chẳng nhìn ra rõ đó ai?
HỒ NGUYỄN (24-02-2019)

Trở về => Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 5  – Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 4  –  Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 3  – Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2  – Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) 1 – Thơ Thầy Hồ Nguyễn

HOME

Đọc thêm >  Văn Hồ Nguyễn