*349 / NHỚ BÓNG NGƯỜI XƯA

Đi lang thang trên bờ sông vắng,
Buổi hôm nào lẳng lặng bên nhau .
Thoáng nghe sóng vỗ lào xào ,
Vòng tay nâng niu biết bao trìu mến !

Chuyến đò ngang thuyền vừa cập bến ,
Tay dịu dàng dẫn đến em sang .?
Dìu dắt đưa lối dưới ánh nắng vàng ,
Vào con đường làng đi về xóm nhỏ .

Vằng vặc trăng lên chiều hôm lấp ló ,
Anh ngọt ngào nói nhỏ em yêu !
Say đắm trong tay thóang mát dịu hiền ,
Theo dấu chân đi chiều đêm mộng tưởng !

Tha thiết thương yêu làm đôi tình vướng ,
Nước xuôi dòng ngất ngưỡng trong xanh .
Chim ca ríu rít tiếng hót trên cành ,
Lên chín tầng mây tròng trành ân ái …!

Tiếng gió vi vu xa bờ đại hải ,
Choàng tay âu yếm vụng dại cõi hồn .
Ngọt ngào quý mến ghì sát môi hôn ,
Mình đã thương trao tình son nồng ấm …!

Rồi từ đó người đi biệt hẳn ,
Em mỏi mòn đằng đẵng đợi mong !
Hình dáng yêu thương chất chứa trong lòng. ,
Khổ lắm sao đây mơ mòng xa vắng ?

Buồn lắm nghe anh đời em vô vọng ,
Yêu rồi không được ước mộng mai sau ?
Như áng mây trôi lướt dưới bóng cầu ,
Chỉ biết nhìn thôi sầu đau trông nhớ …!

Antioch, California Ngày 13 tháng 3 năm 2016 .