*384 / CHUYẾN ĐÒ NGANG THỪA PHỦ

Em thơm như trái nhãn lồng ,
Đôi mắt đen nháy má hồng hây hây .
Mỗi lần qua bến sông này ,
Ước mong gặp mặt chống mày đợi trông .

Chân thon cất bước lòng vòng ,
Men theo con lộ xuống dòng sông xanh .
Trên đường Lê Lợi song hành ,
Dập dìu tà áo mong manh lượn dài .

Bến đò Thừa Phủ vãng lai  ,
Ngày ngày hai buổi sóng vai hẹn hò .
Bao nhiêu kỷ niệm buồn lo ,
Sông Hương vắng lặng em chờ đợi ai ?

Bóng nàng tha thướt ban mai ,
Bồng bềnh suối tóc ngang vai mạn thuyền .
Tròng trành sóng nước mông mênh ,
Hồn anh trong gió lênh đênh con đò .

Mộng xây lòng đắm say mơ ,
Thuyền ngang mưa nắng lững lơ dưới cầu .
Những năm ngày tháng âu sầu ,
Ước mong trong mộng đêm thâu tan tành .

Người thương nỡ bước sao đành ,
Thôi thôi ắt phải ân tình vỡ đôi .
Trời buồn mây cuốn dần trôi ,
Bên kia vắng lặng ai ngồi thở than …!

Ngự Bình khuất bóng Hương Giang ,
Trên sông bến nước sang ngang mái chèo .
Người về tôi chẳng muốn theo ,
Vì đâu không biết nên chăng ai cùng …

Kỷ niệm xưa đón đưa Thừa Phủ ,
Giờ tan học mình rũ nhau qua .
Hương Giang nước chảy la đà ,
Sông sâu uốn khúc mượt mà áo lay …
Huế tháng 5 năm 1964