275 / NGÕ CỤT TÌNH YÊU

Say đắm mà chi làm thêm nức nỡ,
Em lặng nhìn đổ vỡ đi qua …!
Tình đến rồi đi như ánh chớp loà ,
Chẳng khác chi đâu âu là bội hứa …?

Trời đất sinh ra tình yêu đôi lứa ,
Để lạc loài bỏ nửa thương đau ?
Mây trôi bàng bạc gió cuốn qua cầu ,
Trong tiếng nấc em gục đầu chua chát. !

Người đã xa đi , còn đâu , mất mác ,
Tình yêu con gái khao khát mặn mà !
Một đời chung thủy dù có can qua ,
Tội tình hỡi ai đời hoa tàn tạ ..!

Tủi thân mình mưa đêm buồn bã ,
Nhìn lên khung cửa nhện bủa đường tơ .
Dính giọt sương rơi dưới bóng trăng mờ ,
Như hạt kim cương lững lờ lấp lánh .

Người yêu thương phương nào chấp cánh ,
Cho theo cùng nhặt ánh sao rơi .?
Tình em băng giá ở giữa biển đời ,
Thiếu thốn đêm về xa vời sưởi ấm ?

Có biết không , nhớ anh nhiều lắm ,
Em mơ màng nồng thắm yêu thương ?…!
Đã dìu nhau khắp nẻo phố phường ,
Sao nỡ chia lìa vô phương hình bóng .?

Yêu bao nhiêu lại càng vô vọng ,
Tàn canh trăn trở ước mộng lệ sầu …!
Thôi nghe anh lòng đắng ruột đau ,
Em lui về khóc tình sao đang dở …!…?

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 13 tháng 3 năm 2016 .

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME