*128 /. MÁI NHÀ XƯA

Heo may rung lá rụng về đâu ,
Hiu hắt rơi rớt giọt thu sầu .!
Chim buồn im hơi không tiếng hót ,
Ào ào lộng gió giữa đêm thâu .

Dấu mòn hôm nao từng cất bước ,
Tà áo tung bay trắng ngỏ về .
Ngẩn ngơ theo ai người tha thướt ,
Đêm nằm trăn trở cõi hồn mê …

Trở lại đây rầu trong nỗi nhớ ,
Cằn cỗi thân già ngấm gió sương .
Lang bạt nơi đâu tình muôn thuở ,
Đau đớn cho ai khổ đoạn trường …!

Căn nhà thân yêu đà tơi tả ,
Bỏ đi rồi hình dáng năm xưa .
Để tiêu điều vườn hoang cỏ lạ ,
Bầu trời u ám đổ cơn mưa …

Núi đồi buồn bã tiếng quốc kêu ,
Mây trôi lơ lững tỏa sương chiều .
Ngõ trước vườn sau cành cây rũ ,
Cảnh vật điêu tàn bóng tịch liêu .

Lỡ bước giang hồ đời phiêu lãng ,
Non cao vạn dặm mãi trông chờ .
Nào có ngờ đâu cách biệt hẳn ,
Mơ màng nhân dạng ở trong mơ …

Antioch,California Ngày 24 tháng 02 năm 2017