TÌNH MỘNG MƠ

Nhớ thương ai hàng đêm mơ mộng ,
Vòng môi mềm đỏ mọng ước ao .!
Hiu hiu gió đẩy cành đào ,
Mùi hương trái cấm dạt dào cánh hoa .!

Trời âm u nhập nhòa sương ám ,
Áng mây bay tản mạn lưng đồi .
Nụ hôn đắm đuối lã lơi ,
Hồn anh bay bổng xa vời thế gian ?

Mình say sưa tình đang dong ruổi ,
Trông thơ ngây giọng nói môi cười .
Mặt mày hớn hở xinh tươi ,
Choàng tay âu yếm vạn lời vấn vương …

Giữa đêm trường yêu đương hừng hực ,
Thịt da mềm vòng ngực nhấp nhô .
Sao khuya chiếu ánh lờ mờ
Sóng cuồng bão nổi trên bờ phong ba ..!

Gió vi vu lân la muốn ngó ,
Đơ điếng người bày tỏ cùng ai …?…!
Lung lay cánh cửa không gài ,
Dưới màn đen tối miệt mài chăm hăm …?

Ngoài bầu trời bóng trăng mờ tỏ ,
Muốn tận tường cho rõ tình ta .?
Mây kia bàng bạc cũng là …,
Mặc chi thiên hạ , mặn mà thâu đêm ..?

Bên cội tùng côn trùng thức trắng ,
Tiếng kêu buồn than vắn thở dài …!
Cuộc đời khốn đốn bi ai ,
Yêu thương chuốc đắng lạc loài cách ly …!

Mộng không thành còn chi vụng dại ,
Bởi chung tình ân ái leo đeo …
Lên non lặn suối băng đèo ,
Mến yêu dâng cả em theo trọn đời …!

Antioch , California Ngày 04 tháng 4 năm 2016 .