20 / BÓNG MỊT MÙ

Tiếng trống canh đưa vọng cuối làng ,
U buồn tịch mịch ánh trăng tan .
Ngất ngưỡng bầu trời đêm thanh vắng ,
Tưởng nhớ người yêu đã biệt ngàn …!

Vắng em rồi âu sầu số kiếp ,
Hồn anh cô lạnh cuối chiều thu .!
Biết tỏ cùng ai tình thắm thiết ,
Thăm thẳm nơi đâu bóng mịt mù …?

Phương trời xa xôi vùng biển nhớ ,
Đằng đẵng bao năm sống hải hồ .
Ai lại cho đành tình nức nỡ ,
Giọt lệ thương ơi núi đứng chờ …!

Cuộc thế xoay vần này con tạo ,
Ngăn chia cách trở phận má hồng .
Bên bờ đại dương nhìn lơ láo …
Sóng vỗ chân trời ngọn gió đông …!

Em đi để lại lòng thắt thẻo ,
Thân gái đơn côi suốt dặm dài …
Làm sao chống chọi đời muôn nẻo ,
E phải rơi vào cảnh nguy tai ?

Thôi cũng đành thôi tình ngang trái ,
Ai biết chăng ai chuyện ngày mai …?
Đinh ninh người yêu bên nhau mãi.
Nào ngờ rủ áo để cùng ai …!…?

Phòng không trống trải màn đen tối ,
Lác đác mưa bay gió thổi dồn .
Vịt trời khô khan vang tiếng gọi
Tìm bầy lạc lối ở đầu thôn …

Xa xôi riêng anh một bóng mịt mù
Stockton , Ngày 08 tháng 9 năm 1983