Gió bay gió cuốn gió tung trời ,
Vi vu khắp lối ở ngàn nơi .
Thỉnh thoảng đi về thăm xóm cũ ,
Lặn lội phương xa mịt mù khơi .
Mỗi lần em vui người mát dạ ,
Mơ màng giấc mộng gió thoáng lay .
Cập kề bên anh tay quàng nhẹ ,
Óng ả đong đưa thịt da đầy …
Chiều buồn chạnh nhớ chín tầng mây ,
Gió đem gió cuốn đến chốn này .
Ấp ủ bồng bềnh em ẻo lả ,
Vòng môi thắm thiết hồn ngất ngây .
Ôm siết lưng eo gió căng đầy ,
Lung lay lá úa động cành cây .
Dồn dập từng cơn nghe lồng lộn ,
Bão nổi dâng tràn ngút ngàn say .
Hồi hôm sóng đánh gió đã đời ,
Làm sao chịu thấu em hụt hơi .
Dạt dào trôi theo dòng nước cuốn ,
Mơ màng soi bóng dưới vầng mây .
Từ độ yêu anh em chẳng hay ,
Cuộc đời sóng gió tội đong đầy .?
Xa phường ác ôn tìm trong sáng ,
Lòn trên đạp dưới phận tôi đòi …
Một thuở anh hùng gió tác quoái ,
Mưu cầu cơm áo đã ra oai .
Cần kể chi ai lòng đa thán ,
Cuốn cả tình người xuống vực sâu …!
Đầu năm thăm gió ngó mây ,
Ai bên suối vắng căng đầy đỏ hây ...?
Mắc gì sửng sốt dưới này ,
Từ trên trở xuống bầy hầy khác chi ...?
Mừng xuân Bính Thân ngày 07 tháng 02 năm 2016