Việt Nam có quê có thành
Ai về tỉnh Thủ ai rành Chợ đêm
Nhớ ghé qua làng quê em
Lái Thiêu danh tiếng với nem Bưng Cầu
Quê em cũng tiếng vườn dâu
Ươn cây trái ngọt kém đâu nơi nào
Nào măng nào mít nào đào
Sầu riêng một múi ai nào dể quên
Một lần nhớ mãi làng trên
Nhớ vườn nhớ ruộng bồng bềnh mạ xanh
Kìa đây mấy dãi nhà tranh
Trước sân vựa lúa vườn chanh sau nhà
Sầm sập gạo giả trăng ngà
Tiếng hò mộc mạc thật thà với nhau
Vách nhà rựa cuốc gào con
Nặng mang gánh lúa xuổng còn đeo vai
Trâu đen từng cặp bước dài
Trai trần vạm vở chân tay tợ đồng
Gái làng má đỏ hồng hồng
Nữ thôn gánh thóc thơm nồng dạ hương
Em nay nhỏ mới ra trường
Giúp mẹ gánh lúa ruộng nương đở đần
Cùng anh cùng chị xa gần
Gửi thương gửi nhớ mấy tầng lầu yêu
Trần Đông Thành