*812 / RÓT MẬT TUẦN TRĂNG

Tuần trăng mật hồn say phiêu lãng ,
Dưới bầu trời tản mạn mây bay .
Ngả nghiêng trông sớm tối trời ,
Với chàng âu yếm một thời ước ao …?

Tiếng lách cách then vào cánh cửa ,
Ngọn đèn mờ ánh lửa lao chao .
Thuồn eo kéo yếm lụa đào ,
Môi anh lướt nhẹ cồn cào thịt da …

Vừa chợt ngó , trông ra trần trụi ,
Em thẹn thùng , anh cúi lắc đưa ?
Chao ơi mới thấy cục thừa ,
Làm thêm bối rối , đạn chưa lên nòng …!

Đang thổn thức nỗi lòng rạo rực ,
Tay nhẹ nhàng nâng ngực dương lên .
Môi trơn bám chặt nhũ mềm,
Hầu như sóng cuộn chạy rền châu thân …

Làn gió thoảng lan gần xuống suối ,
Không hẹn hò , chân duỗi banh chân .
Dang ra đôi hướng xa dần ,
Tìm hầm trú ẩn canh tầm mọc chê …

Lòng háo hức , trăng thề khuất núi ,
Nghe rụng rời ruột vúi như tơ .
Canh nông đạn pháo cứng đờ ,
Khơi ngòi phát nổ tràn bờ chảy xuôi .

Xiêm y thoát , lả lơi bất chợt ,
Thân nõn nà không ngớt mân mê .
Hai bên kẹp cứng chung kề ,
Cùng trong nhịp thở , vân vê ngực tròn .

Tóc buông rũ căng dồn nóng bỏng ,
Môi chuyền môi dục vọng tuôn trào .
Biển tình cuộn sóng dâng cao ,
Vòng tay siết mạnh ngọt ngào yêu đương …

Đêm giao hoan tình trường da diết ,
Chốn khuê phòng tha thiết song đôi .
Nâng niu âu yếm suốt đời ,
Dạt dào sung sướng muôn lời cầu mong …

Anh thương hỡi , trời đông lạnh giá ,
Em yêu chàng trút cả cuồng say .
Ái ân trăng mật rót đầy ,
Tình ta giữ mãi tháng ngày mai sau …

   Nguyễn Doãn Thiện
   Antioch , California Ngày 10 tháng 4 năm 2018

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME