Tiểu thương chợ An Đông bãi thị, biểu tình đòi quyền lợi.

Than ôi dân trí !

(FB Azalea Vu )

Nhiều người cứ cho rằng người dân trong nước thờ ơ với chính trị, hèn nhát, khiếp sợ VC, không còn dám làm gì để chống lại bọn chúng mà chỉ lo ăn nhậu hoặc du hí…
Thiệt là oan cho họ. Chuyện đất nước đã có đảng và nhà nước lo rồi, dân lo nữa đâm ra thừa. Dân chỉ lo nồi cơm thôi. Và khi nồi cơm bị kẻ nào khác đụng vào, dân sẵn sàng chống… bất kỳ là ai.
Cho dù đã bao nhiêu năm tuổi đảng nhưng khi nồi cơm có thể bị bể, vẫn chống đảng như thường.
Nồi cơm là chuyện trước mắt cần thiết hàng ngày, thiếu nó thì đói, chẳng còn làm được gì ! Vì vậy, nồi cơm đối với người dân quan trọng hơn Tổ Quốc và chuyện Formosa thải độc ô nhiễm biển và không khí ! Formosa ở xa SaiGon quá mà, lo làm gì, để cha Nam và dân ngoài đó lo .

Thế nên, nói túm lại là VN trước sau gì cũng rơi vào tay giặc Tàu !

Than ôi dân trí !
Con Gà Què

*Mời xem 2 Video clips on YouTube :

Đảng viên cao cấp 17 tuổi đảng phát động biểu tình tại chợ An Đông

TPHCM sáng 19/9/ 2017 – Tại chợ An Đông, Quận 5 – Tiểu thương biểu tình phản đối Ban Quản Lý Chợ vì bị ép ký hợp đồng thuê sạp một cách không hợp lý.

============================================