CON CHIM SẺ NHỎ
Người gọi tôi là con chim sẻ nhỏ
Ơi ! Sparrow yêu dấu hỡi Sparrow !
Cho dẫu rồi tóc như sương lấp lánh
Tôi vẫn là chim sẻ nhỏ mong manh
Cho dẫu rằng da rồi sẽ nhăn nheo
Tôi vẫn là chim sẻ nhỏ dấu yêu
Mỗi lời thư tôi, như từng tiếng hót
Từ đôi môi xưa reo vui thánh thót
Như nụ hoa tình thoang thoảng thơm hương
Một thuở ngọt ngào ngây ngất vấn vương…
Xa mấy mươi năm người phương trời ấy
Trắng xóa một vùng hoa tuyết bay bay
Nào có hay đâu sẽ là vĩnh biệt
Như sương mong manh tan hòa trong tuyết
Con chim sẻ nhỏ lạc vào hư vô
Người có gọi thầm – Ơi Sparrow !
Con Gà Què Azalea
Đọc thêm => Thơ Con Gà Què Azalea
Bài họa 1 : Bài cảm tác
Ước nguyện ta là chim sẻ nhỏ
Tung liền đôi cánh tự do bay
Đậu bên song cửa nhà ai đó
Để ngắm chim kia hót suốt ngày!
Nguyễn Cang
Bài họa 2 : Họa lời cảm tác của Nguyễn Cang
Chỉ còn lại đây chim sẻ nhỏ
Trong lồng rũ cánh đã thôi bay
Lặng nhìn trời qua khung cửa đó
Tưởng nhớ khi xưa hót suốt ngày !
Con Gà Què Azalea
Bài họa 3 : HỌA Ý CHIM SẺ CỦA TÔI
Tôi vẫn gọi em là chim sẻ nhỏ,
Sparrow dáng đó khó mà quên.
Đồi dốc cao thác đổ có vang rền,
Em vẫn thoáng gây mông mênh nỗi nhớ.
Sương lấp lánh dáng hình chim ngờ ngợ,
Lông nhung nhung anh cứ ngỡ nàng tiên.
Mái tóc thơ trông ngơ ngác dịu hiền,
Sao quên được em hiện tiền chim sẻ.
Nét mặt vui hót ví von như trẻ,
Tiếng trong veo như xé cõi lòng anh.
Đời có vui dù khúc cuối mong manh,
Dáng thon gọn nhẹ trong xanh thơ mộng.
Những chiều thu nhìn cánh son vươn rộng,
In rõ trên mây từng nét cong cong.
Đó là chim, là chim sẻ anh mong,
Dẫu xa cách bao năm không xóa nhớ.
Tôi gọi mãi em Sparrow một thuở,
Cho mai dù em kiếm cớ hững hờ.
Anh vẫn thầm yêu em mãi trong mơ,
Không ân hận không thững thờ sự thật.
Dù tuyết có tan đi xa khuất mất,
Lòng anh không để mất bóng hình em.
Hình chim bay vẫn mãi thấy thấm êm,
Anh mãi gọi: “Sparrow, em yêu dấu!”
HỒ NGUYỄN (06-10-16)
Đọc thêm => Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)
Bài họa 4 : BÀI KẾT – CON CHIM SẺ NHỎ
Tiếng hót đã thành lời thở than,
Vang lên u uẩn giữa chiều tàn.
Chim xưa, sẻ nhỏ không còn nữa,
Hồn đã tan hoang, đã lỡ làng !
Đừng nhặt lá vàng phủ ngập sân,
Để bay theo gió thoát dương trần…
Khi mùa đông tới, tuyết hoa phủ,
Nấm mộ tình ta sẽ hóa thân !
Rồi chỉ còn đây băng giá đông,
Xuân không về nữa, chẳng trông mong.
Xuân ngoài khung cửa hoa muôn sắc,
Sao tuyết vẫn rơi buốt giá lòng ?!!!
Bậc thềm rêu một buổi chiều mưa ,
Nằm đó trước hiên, chim sẻ xưa .
Người có biết đâu chim đã chết !
Sparrow ơi hỡi ! Sparrow xưa !!!
CGQ Azalea Nguyen
Bài họa 5 : Cảm tác Bài kết “Con chim sẽ nhỏ”
KHÔNG CÒN TIẾNG CHIM HÓT
Sáng thức dậy nhìn xác chim đã chết,
Nằm chơ vơ trên bực đá sau nhà.
Xác chim nhìn đau xót cõi lòng ta,
Từ nay vắng…tiếng chim xưa đã hết.
Nhớ ngày qua sau những giờ mỏi mệt,
Lắng tai nghe chim hót vọng đưa vào.
Bỗng dưng lòng khơi dậy nét xôn xao,
Vui thanh thản đón chào ngày nắng mới.
Nay chim chết phủ u buồn ngày tới,
Không còn vui trông đợi tiếng chim kêu.
Gọi đàn nhau bằng âm điệu thương yêu,
Cho cuộc sống vang lên nhiều cung bậc.
Chim ơi! Hỏi vì sao chim vội mất,
Để lại ta nhiều tất bật xót xa.
Chim về đâu trong thế giới ta bà,
Xét thân phận chim với ta đâu khác.
Cũng tầm gởi trên cõi đời chán nhạt,
Tiếng chim vui nhưng ẩn khúc buồn đau.
Vui hôm nay nhưng sầu tủi ngày sau,
Như tiếp nối đưa nhau tìm dong ruổi.
Nay chim đi để lại ta ngày cuối,
Giọt nắng buồn đưa buổi tối mau về.
Sẽ làm gì trong ngày tháng lê thê,
Không tiếng hót chim kề song cửa sổ.
Thân chim nay nằm yên trong nấm mộ,
Sẽ tan nhanh quanh vô số côn trùng.
Hồn về đâu trong cõi vắng mông lung
Hay thanh thản giữa mịt mùng thế giới?
HỒ NGUYỄN
Bài họa 6 : Cảm tác CHIM BỎ XÁC TRẦN
Chim sẻ về đâu chim hỡi chim?
Nằm yên thân xác ngửa im lìm.
Hai chân thẳng hướng trời xanh ngắt,
Đuôi xủ an bằng mắt nhắm im.
Mỏ ngóc như môi đang đón bạn,
Ngực nhô thanh thản đợi đêm tìm.
Chim buông thả hết đời ô trọc,
Xác bỏ trần gian lắm tị hiềm.
HỒ NGUYỄN (25-02-18)
Đọc thêm => Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)
Đọc thêm một số bài liên hệ : TIẾNG CHIM ĐỖ QUYÊN
CHIM ĐỖ QUYÊN * ĐỖ QUYÊN
Trở về => TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 1
HOME