*424 / MỸ NHÂN KẾ

Tạo hoá cho em thật diễm kiều ,
Đàn ca xướng hát lại dáng duyên .
Ăn nói mặn mà lời trau chuốt ,
Anh hùng sửng sốt tỏ lòng yêu .

Hy sinh vì nước thân con gái ,
Trả hiếu cho cha phận tôi đòi .
Nghiêng ngả điêu linh sầu ân ái ,
Ly gián tham quan tiếng để đời …

Đổng Trác trong tay quyền sinh sát ,
Mưu đồ bóp chết nhà Hán suy .
Đau khổ trần ai nàng chua xót ,
Thở than bao nỗi tuổi xuân thì…!

Nhìn trời bàng bạc giữa đêm thâu ,
Thương ai giọt lệ nỗi thảm sầu .
Lữ Bố hẹn nàng đêm trăng sáng ,
Cùng nhau tha thiết mộng chung đầu …!

Âu yếm yêu đương tình nức nỡ ,
Thề non hẹn biển chuyện dài lâu .
Sung sướng vấn vương lòng hớn hở ,
Mong chờ trông đợi dạ buồn rầu …

” Khổ nước đau lòng con Quốc Quốc ”
Nghe cha chìu chuộng kẻ gian hùng .
Điêu đứng mê hồn nàng ve vuốt ,
Cung điện nguy nga cùng sống chung .

Hẹn nàng đêm ấy đầy thương nhớ ,
Đâu nữa lòng nào nghĩa cha con …?…!
Cướp mất người yêu chàng , sao nỡ ,
Khơi niềm uất hận gợi căm hờn .

Nhìn anh mắt sầu rơi lã chã ,
Vĩnh biệt người ơi hẹn kiếp sau !
Ai chia cắt tình mình đôi ngã ,
Ôm nàng trìu mến lòng khổ đau !

Mỹ nhân kế đời sau vẫn nhớ ,
Phụng Nghi Đình Điêu Thuyền một thuở .
Tàn đời Đổng Trác số chẳng may ,
Chết cho rồi về tay Lữ Bố …!

Tư Đồ Vương Doãn dựng mưu cao ,
Dùng mỹ nhân kế tuyệt má đào .
Trừ đi một gian hùng cái thế.
Nhưng vận nước còn quá lao đao …!

Chẳng khác chi mộng ước dâng trào ,
Yêu người tha thiết biết làm sao ?
Đêm đêm lệ rơi niềm tơ tưởng ,
Muôn trùng ngoài đó gió lao xao …!

Diệt bọn tham quan cứu nước nhà ,
Một nòi hắc ám chúng manh nha .
Đảng Cộng độc quyền cha con nối.
Lòn trôn đội háng bán Sơn Hà …!