Khi cuộc tình xây thành hẹn ước ,
Những buổi chiều tha thướt song đôi .
Mây bay lơ lửng lưng đồi ,
Gió hiu hiu thổi dưới trời bao la .
Mình dìu nhau trăng tà soi bóng ,
Bên vệ đường lay động hàng tre .
Ven mương vung vãi nhánh nè ,
Làm thêm sợ té rụt rè phân vân…
Anh lẹ làng dẫm trước dấu chân .
Khỏi cần lo lắng bất thần ,
Theo sau nũng nịu xích gần nắm tay .
Tối xuống dần từng bầy đôm đốm ,
Chiếu lập loè lóm đóm đỏ hoe .
Giật mình ôm chặt lấm le ,
Liếc nhìn bẽn lẽn e dè thụt lui …
Thoáng hương trinh tỏa mùi con gái ,
Rạo rực lòng luyến ái nôn nao …
Con tim bộc phát tuôn trào ,
Chuyền môi ôm cứng cồn cào men say .
Giấc mộng đầu lá lay tại ngoại ,
Xâm nhập vào tiến thoái lưỡng nan ?
Lim dim hoang dại mơ màng ,
Dập dồn da diết ngút ngàn phong ba …
Em vụng về bỡ ngỡ trao hôn .
Miên man ấp ủ cõi hồn ,
Chìm trong bể ái dưới vòm giao hoan …
Đêm chong đêm lời chàng ý thiếp ,
Bởi lụy tình chẳng thiết mai sau ?
Đam mê chuốc vạn nỗi sầu ,
Lỡ ra hối hận đớn đau cõi lòng !
Em lo sợ mơ trong hoài vọng ,
Mất anh rồi lẻ bóng đơn côi.
Người yêu tung cánh xa vời ,
Thân trôi lạc lỏng chợ đời mông mênh .
Sóng bạc đầu lênh đênh biển rộng ,
Chiếc thuyền tình gió lộng lao chao .
Trong cơn cuồng nộ ba đào ,
Vô phương bờ bến nơi nào trú thân . ..!
Ước mong sao sống để chu toàn .
Gia đình hạnh phúc an khang ,
Tương lai xây dựng cho đàn con thơ …
Hôm nay đây ngu ngơ vụng dại ,
Cuộc tình này sống mãi chung đôi .
Yêu thương chẳng lẽ gọi mời ,
Như là vật dụng mua chơi bán lời …
Về với anh muôn đời sung sướng ,
Khi được yêu lệ vướng băng sầu .
Ngày đêm lo sợ không đâu ,
Ham mê của mới mơ cầu lạ hơi …?
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 21 tháng 12 năm 2018
Trở về …
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3