*693 /  ĐẤT NƯỚC ĐIÊU TÀN VIỆT GIAN QUẤY PHÁ

Chiều xế bóng âm u chạng vạng ,
Trăng thượng tuần mờ áng mây bay .
Sương thu lấp lánh giăng đầy ,
Hiu hiu gió thổi lá lay vệ đường .

Nơi thôn xóm tình thương non trẻ ,
Tuổi học trò ngấp nghé yêu đương .
Lớn khôn xa mái sân trường ,
Vào trong tỉnh lỵ tha hương đăng trình .

Bao lưu luyến riêng mình ấp ủ ,
Giọt lệ buồn tích trữ thương đau !
Anh đi vạn lý , vương sầu  ,
Đèo heo gác nhỏ tình đầu lẻ loi .

Em thương nhớ bồi hồi tấc dạ ,
Có bề nào chốn lạ quê xa .
Cheo leo đơn chiếc cách nhà ,
Nào ai hôm sớm để mà chắc chiu ?

Đêm nức nỡ đìu hiu quạnh vắng ,
Thiếu mặt chàng lo lắng thâu canh .
Thương thay số phận cam đành ,
Tình anh biệt dạng bên mành đợi trông …

Thời gian trôi phòng không lạnh lẽo ,
Quân giặc về bom xéo đạn rơi .
Ôi thôi điêu đứng rã rời ,
Bắt dân chém giết dậy trời kêu la !

Đồng minh nước Mỹ gây ra ,
Tham làm lợi lộc bán Ta mua Tàu .
Miền Nam rã đám tan mau ,
Tàn quân cọng phỉ tóm thâu quyền hành …?

Lũ hôi tanh tung hoành cướp phá ,
Đem cầm tù đấm đá dã man .
Lương dân gặp phải hung tàn ,
Anh như đồng bạn băng ngàn khổ sai …

Mối hận thù còn ai cất dấu ,
Nỗi căm hời đến thấu trời xanh .
Phá tan lãnh thổ tan tành ,
Chúng vô cướp sạch tanh banh cửa nhà .

Bốn hai năm sơn hà mục nát ,
Ở núi rừng đốn láng cây xanh .
Biển khơi cá chết lềnh bềnh ,
Môi trường ô nhiễm sông ghềnh thối tha .

Này dân hỡi , sao mà sợ thế ,
Sống mấy đời để kẻ hành hung .?
Buôn dân bán nước khắp vùng ,
Việt gian cọng đảng truy lùng triệt tiêu .

Thằng đầu trâu ngang thiên trọng chó ,
Nghề lòn trôn xiêng xỏ láo lường .
Đúng là khuyển tặc tai ương ,
Khác gì Chiêu Thống một phường vong ân …

Đã đến lúc xoay vần vận nước ,
Đừng thờ ơ bạc phước giống nòi .
Noi gương Phù Đổng tung roi ,
Đuổi quân tàu chệt co vòi lâu la .

Quyết không tha tà ma cọng sản ,
Diệt tận cùng bội phản ông cha .
Đang tâm cõng rắn cắn nhà ,
Khác chi súc vật sinh ra mặt người …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 12 tháng 01 năm 2018