295 / TÌNH EM DẪN LỐI

Image may contain: 1 person

Mây ngẩn ngơ nhìn chăm trân trối ,
Em tỉnh bơ dưới cội thông già ..?
Dang tay thẳng cánh giơ ra ,
Đôi môi mọng đỏ mượt mà phấn thoa .

Gió vi vu đường hoa rẽ lối ,
Đứng lập lờ bóng tối tàn xây .
Nhác trông mảnh khảnh hao gầy ,
Lay bay tà áo rõ bày đường cong .

Lờ đờ trên dòng sông lơ lững ,
Thấy em rồi xửng vửng ngất ngây .
Ôi thôi tròn trĩnh thế này ,
Đi đâu lạc chốn , ban ngày ngủ trưa ..?

Đang mộng mơ mới vừa chợt ngó ,
Thịt ướm hồng lồ lộ hàng the .
Trắng tinh thấy chẳng muốn về ,
Đôi mắt quấn quýt một bề ngó ngay …?

Chợt thức giấc quàng tay đứng dậy ,
Em nẩy mình , áo đậy ngoài da …?
Ôi thôi cơ thể nõn nà ,
Nhìn qua bốn phía toàn là đàn ông .

Thẹn thùng rưng rưng phần đôi má ,
Gặp người tình tá lạ oà lên .
Sao anh không đến , bắt đền ,
Để cho thiên hạ đảo điên chăm nhìn …?

Tới trước sân bên thềm xẩm tối ,
Muốn cùng người dẫn lối thầm mong …
Tình đưa mắt liếc lay tròng ,
Mời vô nghĩ ngợi , lòng vòng chi đây ..?

Thân ngọc ngà căng đầy nàng đã ,
Nghe sau hè nước xoả tuông rơi .?
Trông ra thấp thoáng bóng người ,
Lõa lồ cơ thể như khơi nỗi niềm …

Lâng lâng phút thần tiên bay bổng ,
Xoay trở vào lụa mỏng thùng thình .
Nhìn sâu lồng lộng rung rinh ,
Lờ mờ lấp ló mô hình nhấp nhô …!

Tủm tỉm cười mời vô ở lại ,
Ăn cơm chiều giảng giải vần thơ .?
Bao nhiêu ẩn ý trông chờ ,
Trùng dương trổi dậy sóng bờ lao xao …

Nhìn đắm đuối ước ao trấn thủ ,
Vòng tay choàng ấp ủ men say .
Nâng niu nắn nót mình dây ,
Loang dần hơi gái ngọt ngây cả người …!

Nét hoang sơ thơm mùi trinh nữ ,
Làm cõi hồn vần vũ trên cây .
Mân mê vòng ngực căng đầy ,
Chiếu vầng trăng sáng phơi bày thịt da …

Tình đưa đẩy ta bà cõi thế ,
Tiếng thì thào mắt hé yêu ơi …!
Thiết tha âu yếm thay lời ,
Luyến thương vụng dại trọn đời cho nhau …

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 06 tháng 4 năm 2016 .

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME