Theo dấu mòn con tim vụng dại ,
Tình vạn nẻo ngần ngại khó đi .
Xuân xanh vừa tuổi dậy thì ,
Ôm lòng luyến nhớ khắc ghi cõi hồn .
Trời chiều bảng lảng hoàng hôn ,
Đường vào ngõ vắng dập dồn mưa bay .
Trông qua vóc dáng căng đầy ,
Đong đưa áo mỏng ngó ngây cả người .
Được cùng nhau sau ngày gặp gỡ ,
Tiếng yêu đầu từ thuở mới quen .
Trăng treo heo hút ngọn đèn ,
Cheo leo trước gió xuyên rèm hắt hiu .
Em thiết tha mơ màng ảo tưởng ,
Anh ôm choàng ngất ngưởng cuồng say .
Đôi tay như đã tỏ bày ,
Vòng môi trìu mến đỏ hây mặt mày .
Yêu đương nào có ai hay ,
Khi đà cập bến mộng xây tình trường .
Dù đời có lắm tai ương ,
Tình ta vẫn mãi vấn vương dạt dào .
Nghe sao ăn nói ngọt ngào ,
Lòng này sung sướng ngút ngàn mến yêu .
Bên anh em sẽ nuông chìu ,
Trèo non lội suối sớm chiều nâng niu …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 06 tháng 5 năm 2016
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3