243 / CHẲNG BIẾT VỀ ĐÂU

Sao khuya thức tiễn bước chân đi ,
Vạn dặm Sơn Khê khó nẻo về .?
Mây trời bâng khuâng mù sương ám ,
Đau lòng xót dạ tình phu thê …!

Quay cuồng chẳng hiểu sẽ về đâu ,
Con thuyền lồng lộn nước phủ đầu ?
Cuồn cuộn trôi dần theo con sóng ,
Lã chã tuôn rơi giọt lệ sầu !

Người đi gió hờn cơn thịnh nộ ,
Lênh đênh chiếc lá ngoài biển khơi .
Lạc cánh chim trời chia lìa tổ ,
Mắt mờ choáng váng chốn xa xôi .?

Cách biệt Sơn Hà lòng quay quắt ,
Ân nghĩa thâm sâu giữa vợ chồng .
Đành đoạn chia ly buồn lữ thứ ,
Hẹn ngày tái ngộ đợi chờ trông .!

  Kha ó , MaCao Tháng 5 năm 1980