Việt Nam Bi Hận Khúc

Trải qua 4000 năm lịch sử, dưới ách đô hộ 1000 năm của giặc Tàu và 100 năm của giặc Tây , Việt Nam luôn giữ được nét quốc hồn quốc túy về mọi phương diện, cũng chưa từng để mất đi dù chỉ một tấc đất , tấc biển …
Thế mà chỉ sau mấy mươi năm dưới sự cai trị của đảng Cộng Sản Việt Nam, đất nước ta đã bị tan hoang từ lãnh thổ tới xã hội và những giá trị tinh thần .
Trong phạm vi một bản nhạc, bài hát “Việt Nam Bi Hận Khúc” không thể nói hết mà chỉ có thể nêu lên một phần những đau thương bi hận của đất nước và dân tộc . Với hy vọng sẽ góp phần làm thức tỉnh những kẻ vẫn còn mê ngủ hoặc thờ ơ với hiện tình đất nước, đồng thời cổ vũ những người đang đấu tranh cho một nước Việt Nam không Cộng Sản .
Xin cảm ơn chủ nhân của những tấm hình đã được xử dụng trong Video Clip này…

YouTube Link – Với tiếng hát Cẩm Hà  : LHNCGQ Việt Nam Bi Hận Khúc

YouTube Link – Không lời :  LHNCGQ Việt Nam Bi Hận Khúc

Published on Sep 28, 2016

snapshotvnbhk

Music sheet, bấm vào đây => Viet Nam Bi Han Khuc

Posted :

FB Azalea Vu April 03, 2022

FB Azalea Nguyen April 03, 2022

FB Nghia Le /April 03, 2022

Quán Văn Nghệ Siliconband /Azalea Nguyen April 03, 2022

http://www.siliconband.fr/2/nhac.html

https://www.facebook.com/groups/320272274984384/?multi_permalinks=519226921755584&notif_id=1508070942985367&notif_t=like

Xem thêm  => Nhạc Lê Hữu Nghĩa và Con Gà Què

Đọc thêm : Thơ Con Gà Què – Thơ Lê-hữu-Nghĩa –
Chuyện ngắn Lê-hữu-Nghĩa  –  Văn Con Gà Què

Trở về đầu trang  HOME

8 replies on “Việt Nam Bi Hận Khúc”

HỌA Ý: BẠN TRI ÂM

Lời nhạc nghe như luống não nề,
Ai làm ta thấm thía đê mê.
Gà Què giao nét âm trầm bổng,
Hữu Nghĩa chia phiên thính vọng về.
Thấm thía lòng đau xa xứ sở,
Thương buồn thân phận sống xa quê.
Nhạc nồng xin cám ơn người bạn,
Từng nốt rung rung thắm cận kề.

HỒ NGUYỄN (06-10-16)
Thân tặng các bạn Vườn Thơ THĐ

Like

Xin cám ơn bài thơ rất cảm động của thầy Hồ Nguyễn đã giúp nói lên tâm trạng của người xa quê hương.

Like

Xin được góp với bạn LHN một hình ảnh về VN qua bài thơ sau:
Em Đã Thấy…
Em có thấy những tượng đài hoành tráng?
Cái cổng chào tiền tỷ cũng không thua,
Đứng nghênh ngang giữa phố xá xác xơ,
Bầy em nhỏ chân không đi đến lớp.

Em có thấy bác xe ôm hấp tấp?
Chiếc xe thồ rong ruổi giữa hoàng hôn.
Trên con đường bóng tối phủ sau lưng,
Xác người chết bó im trong manh chiếu.

Em có thấy biển trời đang ai điếu?
Cá chết trôi trắng nổi ngập bến bờ,
Những con thuyền nằm đợi sóng nhấp nhô.
Biển đã chết vì sao em có biết?

Em có thấy dân oan bị ức hiếp
Bởi côn an hung hãn tựa chó săn?
Chúng thẳng tay đàn áp những người dân,
Vô luật pháp và xem thường công lý.

Em thấy đó đất nước công an trị,
Là chủ trương của đảng em biết không?
Đừng mong gì đời sẽ hết bất công,
Trước họng súng và dùi cui vô cảm.

Em đã thấy những ảnh hình u ám,
Nhưng bình minh sẽ ló dạng một ngày.
Hãy xua đi nỗi sợ hãi hôm nay,
Niềm vui lớn tưng bừng mai sẽ đến.

Toàn Như

Like

“Nghe nhạc du dương Lê Hữu Nghĩa & Con Gà Què”

Bạn tri âm
Nhạc của ai mà nghe hay thế?
Rà lại thì biết Lê Hữu Nghĩa
Ra đời nhạc với Con Gà Què
Buổi thính phòng êm tai lắm đó
Này này “Đẻ” thêm nữa đi bạn
Nhạc hai bạn bùi ngùi muốn khóc
Khóc nhiều cho dân tộc lầm than
Phải chăng bạn khóc như tôi khóc
Nghĩ mà phiền nốt nhạc nhà thơ
Đã đưa tôi thao thức canh dài
Sao quê mình lầm than thế ư!
Trả lời đi? Ai? Lỗi do ai?
Trổi nhạc lên! “Mê-lody” bùi tai
Trần Đông Thành

Liked by 1 person

Nghe bài quá hay của Lê hữu Nghĩa và Con Gà Què với nhiều hình ảnh sinh động. Vừa buồn vừa hận. Tôi cảm tác bài : Trên Đường Hủy Diệt, mời các bạn thưởng thức.

Trên Đường Hủy Diệt

Tổ tiên ơi ! bao đời xây dựng nước
Nay hoang tàn đỗ nát bởi vì đâu ?
Bởi Hồ Chí Minh hắn máu bên Tàu
Nay thì đám đầu trâu phù Trọng Lú

Xương trắng Anh Hùng chất cao núi phủ
Máu đào đồng đội chảy xuống đầy sông
Mới có mảnh đất nằm cạnh biển đông
Cho bao thế hệ Lạc Hồng sinh sống

Biển đảo xa xôi, bầu trời lồng lộng
Tay lái tay chèo, trú đóng từ xưa
Có quản chi khi biển động, gió mưa
Thuỷ thủ kiếm cung, sức thừa giữ nước

Núi cao vời vợi, rừng xanh lá mướt
Che chắn bão bùng, cản nước mùa mưa
Nay phá rừng lấy gỗ để gốc đưa
Mưa chưa tàn trộ, nước vừa ngập mái

Đất nước thiên tai, xin người hải ngoại
Bạc triệu gởi về, mì gói phát ra
Cầu Trời khấn Phật bão lụt tối đa
Chuẩn bị xây nhà, đô la Mỹ viện

Tiên tổ có thiêng, dân oan thống thiết
Mất đất, mất nhà sinh sống làm sao
Kiện cáo nơi nào ? Cho viếng nhà lao
Từ trên xuống dưới, một tàu ức hiếp

Sáng sớm tinh sương, nghề chài muôn kiếp
Chiều về đỗ bến, cá mú đầy khoang
Dân chài đan lưới mấy tháng mùa đông
Cuộc sống ấm no, cộng đồng hạnh phúc

Nay than ôi ! cháu con tên Hồ tặc
Biến sơn hà thành tô giới Tàu Ô
Độc chất thải ra khắp cả cơ đồ
Đất nước Việt Nam đang chờ hủy diệt

Trận chiến mất còn, vác đơn đi kiện
Đuổi bọn Tàu phù ra khỏi Kỳ Anh
Toà án Việt Nam có dám tung hoành ?
Hay chịu cái vòng kim cô đảng trị

Khấn vái trình tâu hồn thiêng liệt vị
Con Lạc cháu Hồng, sắp bị vong nô
Đạp lũ Việt gian con cháu nhà Hồ
Độ trì tuổi trẻ, vùng lên giữ nước

Trần Pháp

Liked by 1 person

Leave a comment