Mưa lất phất tuôn dần máng xối ,
Nghe lào xào tiếp nối ngoài hiên .
Vi vu gió lộng vang rền ,
Canh khuya hiu quạnh ngọn đèn lắt leo .
Đêm thao thức chèo quoeo gác vắng ,
Nhớ thương chàng núi thẳm rừng xanh .
Tha hương theo bước quân hành ,
Dưới lằn bom đạn chỉ mành treo chuông .
Sau Mậu Thân chiến trường bát nháo ,
Bắc tràn vào lơ láo trẻ con .
Ngây ngô non dại tâm hồn ,
Lao vào cõi chết , căm hờn tuổi thơ .
Tội nghiệp chưa , khù khờ ngơ ngáo ,
Chúng đầu hàng , bác bảo vào Nam .
Cứu nguy khỏi ách tham tàn ,
Sống trong áp bức , xóm làng thiếu ăn .
Thế mới hay ngu đần đảng trị ,
Thiếu học hành cổ suý ngu dân .
Răm rắp trên dưới xa gần ,
Tiền hô hậu ủng cúi gầm bưng bô …
Sau bảy lăm cơ đồ tan nát ,
Lũ tôi đòi cọng sản vô luân .
Cốt căn ngu dốt cùng bần ,
Sinh lòng tự ái tủi thân đê hèn …
Mới ra tay một phen tự mãn ,
Dân Nam Miền bi thảm tan thương .
Hiếp dâm bóc lột xóm phường ,
Giết người cướp của vô phương sống còn .
Bảy triệu thằng bắc man ào ạt ,
Chen nhau vào khao khát vinh hoa .
Cha con đảng đót xây toà ,
Thổ điền cướp sạch , dựng nhà vương lên .
Bốn ba năm kênh kênh rắn rết ,
Giết dân lành bán hết đất đai .
Chia nhau biệt thự lâu đài ,
Van xin thằng tập tôi đòi háng nô …
Tổ cha mi cuồng hồ trọng chó ,
Sẽ có ngày máu đổ thành sông .
Bao năm gây oán chất chồng ,
Bấy nhiêu cọng đảng trôi giòng biển khơi …
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 22 tháng 11 năm 2018
Trở về …
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện * HOME