Nhìn tô lâm y chang ác qủy ,
Mắt đỏ lòm ti hí hổ mang .
Chân đi chữ bát chàng àng ,
Đầu bù tóc rối tre tàn giơ chuôm .
Như khuôn đúc , thuồng luồng rắn rết ,
Bò dưới gầm , la lết tối tăm .
Mỏ loa môi bự chằm bằm ,
Răng hô mũi tẹt miệng cằm ễnh ương .
Mặt tái xanh trăm đường loang lổ ,
Thấy giật mình dám ngó đâu nha !
Trẻ con khiếp vía ta bà ,
Vô nhà kín cửa kêu la thú rừng …
Trông oai phong anh hùng cái thế ,
Phận tôi đòi o bế cọng nô !
Con lai tàu chệt quang hồ ,
Lòn trôn liếm háng bưng bô đội quần .
Được phong chức , vinh thân bộ trưởng ,
Nhờ có tài cướp của , dã man …?
Tham ô hối lộ hung tàn ,
Bắt dân tra tấn vào đồn thủ tiêu .
Tội rành rành vạn điều hắc ám ,
Sao dân mình vô cảm thế chăng ?
Bầy đoàn súc vật chó săn ,
Tay sai trung cọng đầu đàn trọng ngu …
Ngày sẽ đến , tru di tam tộc ,
Bọn đảng quyền tất bật trốn chui .
Tàu ô trối chết kêu trời ,
Việt gian thổ phỉ cuộc đời trả vay …!
Tham vô đáy , cướp ngày vơ vét ,
Mặc đồng bào đói khát kêu than ,
Đảng viên bốn triệu ngang tàn ,
Hung hăng được thế , muộn màng con ơi …!…!
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 12 tháng 8 năm 2018
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3