*170 / NGÀY VỀ NẮNG ẤM

Nhắm mắt đưa chân thuyền trôi dong ruổi ,
Bồng bềnh về đâu gió thổi lưng trời .
Bỏ lại sau lưng đất nước mù khơi ,
Vĩnh biệt em thôi nơi vùng cát trắng …!

Cưu mang lạc loài u hoài thân phận ,
Sương mờ thấm lạnh gió đánh sang đông .
Tuyết phủ khắp nơi thiếu hẳn ánh hồng ,
Cỏ cây than van khát thèm mùa hạ …?

Chép lại vần thơ chàng ghi trên lá ,
Mượn gió trao nàng chốn lạ phương xa ?
Cất giữ cho anh cái thuở mặn mà ,
Của một thời tình ta băng giá …!

Trên nẻo đường dài tung đi khắp ngã ,
Nỗi niềm lữ thứ bao nã trông chờ !
Hình bóng ơ thờ những đứa con thơ ,
Đêm năm canh mơ mòng xa ngái …

Ngày sáu khắc bên bờ đại hải ,
Buổi quan hà hớt hãi ra đi .
Lệ rơi thầm lặng biết nói năng gì ,
Để lại trong ai tình si ngang trái ?

Phương trời mồ côi núi rừng quan ải ,
Nghe vi vu gió trải chân đồi .
Những giọt lệ buồn sầu nhớ khắp nơi ,
Thấp thoáng thời gian nửa đời viễn xứ …

Khác chi biên phòng đèo heo gió hú ,
Chăn cô đơn ủ rũ ngọn dầu .
Thao thức trăn trở canh thâu ,
Lặng lẽ bơ vơ dưới bầu trăng sáng .

Xuân về quê xa bừng lên tia nắng ,
Trăm hoa đua nở muôn vạn ánh hồng .
Cành mai thơm ngát vàng rộm trổ bông ,
Ước hẹn ngày về tình trong nắng ấm …

      Bốn năm xa vắng thiếu bóng vợ hiền ...

Antioch , California Ngày 23 tháng 5 năm 1984 .