*449 / EM ĐàYÊU

Hồn trôi theo gió bay lất lây ,
Trái tim tình ái chứa tràn đầy .
Hình bóng thiết tha từ dạo ấy ,
Thơ thẩn đợi chờ dưới vần mây .

Tất cả về anh từng nhịp thở ,
Ngọt ngào thương nhớ tự hôm nào ?
Khi ánh bình minh vừa sáng tỏ ,
Tình em dậy sóng đã dâng cao .

Đã biết rồi khi mới chớm yêu ,
Không sao ngăn được mộng mơ nhiều .
Âu yếm với chàng lòng em đã ,
Man mác buồn lo những buổi chiều .!

Yêu người vụng dại tình say đắm ,
Sương mờ phủ bóng dưới màn đêm .
Ngây ngất sau rèm mùi trái cấm ,
Lung lay cành lá động bên thềm .

Một sáng thu buồn em tê tái ,
Thôi rồi biệt dạng mấy sơn khê .
Mơ ước người đi ngày trở lại ,
Xin đừng lạc hướng lỡ chuyến về …?

Em mãi yêu anh trọn lời thề ,
Cô phòng gối chiếc đơn độc ghê .
Sao nỡ lòng nào riêng côi lạnh ,
Riu riu gió thổi buồn lê thê !

Mùa đông buốt giá thổi tràn trề ,
Làm sao đủ ấm cái mền che ?
Anh hỡi phương nao có còn nhớ ,
Người bảo ngày hè rộn tiếng ve …!

Buồn buồn tủi tủi nhận thư anh ,
Chàng ơi sung sướng có tin lành :
” Anh sẽ cùng em mùa nắng mới ,
Chúng mình vui nhộn dưới trời xanh …”

California USA Tháng 8 năm 1999