TÌNH CŨ KHÔNG RỦ CŨNG TỚI ! Và Những Bài Họa

TÌNH CŨ KHÔNG RỦ CŨNG TỚI !

Trời xui đất khiến thế nào,
Để cho ta bỗng ngã vào đời nhau.
Lời yêu chưa nói một câu,
Ai vui tình cũ để sầu riêng ai!
Bàng hoàng tỉnh giấc bi ai,
Mới hay mộng mị thoát thai giật mình!
Người vốn là giống đa tình,
Tình cũ tình mới tình mình đều ôm!
Tình mình chưa một nụ hôn,
Có chi để nhớ, đành chôn cho rồi!
H2N 

HỌA : CHÔN SAO ĐƯỢC
Muốn chôn cũng chẳng được nào
Sợi tình đã cột ta vào với nhau
Lời yêu dù chẳng nên câu
Cách xa ai biết ai sầu hơn ai
Khúc tình xuân đượm cung ai
Quên sao được góc thiên thai đôi mình
Ai kia đâu phải bạc tình
Biết làm sao giữ riêng mình vòng ôm
Tiếc chi nhau nụ môi hôn
Để giờ tự trách tình chôn lâu rồi .
HHM

HỌA Ý: TRỜI XUI KHIẾN
Trời đất xui ta gặp gỡ nhau,
Lời yêu chưa nói một câu nào.
Bỏ đi em chẳng câu từ giã,
Ở lại anh buồn anh xót đau.
Không phải đa tình em tự nghĩ,
Bỗng dưng tỉnh mộng kiếp trăng sao.
Dù chưa một nụ hôn nồng ấm,
Nhưng trái tim sao vẫn dạt dào!
HỒ NGUYỄN (05-9-18)

Trở về =>  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA  –  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3  – Thơ Nhiều Tác Giả

Đọc thêm = >  Thơ  HHM  – Thơ Thầy Hồ Nguyễn