282 / MỘT THUỞ YÊU NHAU TÌNH ĐÀ CÁCH TRỞ . . .

Buổi ban đầu nhìn nhau bỡ ngỡ ,
Môi ngại ngùng mắc cỡ lời yêu .?
Khuôn trăng xinh xắn diễm kiều ,
Cõi hồn vụng dại bao điều ước mơ …

Vắng lặng đầu hôm trên bờ sóng bước ,
Nhìn dãy Ngân Hà Ô Thước bắt ngang .
Thỏ thẻ bên tai giọng nói dịu dàng ,
Yêu mãi nghe anh đừng như Chức Nữ …?

Khởi bước sơ giao tình trao em giữ ,
Vòng môi mềm chiếm cứ đồi hoang …
Chiến thắng cưu mang thất thủ quy hàng ,
Ước mong canh khuya thuyền loan cập bến …!

Quý mến thiết tha chuyện mình đã đến ,
Hẹn hò yêu đương trọn vẹn cùng đôi .
Âu yếm tay nhau khắp dưới bầu trời ,
Dạt dào môi trao bao lời ân ái …!

Trằn trọc suốt đêm bên thềm vụng dại ,
Nghe côn trùng ngòai bãi kêu vang .
Nắn nót nâng niu cơ thể mịn màng ,
Sóng vỗ lao xao xang bờ đại hải …

. . . . . . . . . . . .

Biền biệt anh đi bao giờ trở lại ,
Đông về lạnh lẽo khắc khoải nỗi lòng !
Giọt lệ lưng tròng phận số long đong ,
Thổn thức trong chăn buồn răng lạ rứa …!

Căn nhà vắng ve hồi xưa hai đứa ,
Bếp than hồng rực lửa cùng em …?
Mưa bay xào xạc riu rít ngoài thềm ,
Ào ào tuôn rơi tràn lên đầu ngõ .

Hàng tre xác xơ oằn mình trong gió ,
Thật não nùng bó rọ con tim !
Bao la trùng dương vạn dặm ” khôn tìm “, (@)
Có thấu chăng anh đêm liền nức nỡ ..!

Em có ngờ tình ta đổ vỡ ,
Vòng tay âu yếm trăn trở hôm nào ..?
Vành môi ấm áp từng được ước ao ,
Anh đã xa rồi ôi chao cách biệt …!

Thời gian bao vây nỗi niềm thương tiếc ,
Hình bóng chàng chẳng biết về đâu …?
Thân phận mồ côi sương gió dãi dầu ,
Nhỏ lệ tuôn rơi đêm sầu tưởng nhớ .. !

(@) Khó tìm
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 22 tháng 3 năm 2016

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME