*651 / CHIM KÊU VƯỢN HÚ TỨ BỀ  MẢNH ĐỜI CÔI CÚT , HÃY VỀ NHỚ TRÔNG

( Họa theo vần thơ ” Hãy Về ” của Nữ Thi Sĩ Bu Bông )

Bóng xế tà chiều hôm xót dạ ,
Nhớ thương chàng nắng hạ đông sa .
Quê xa cách xứ vắng nhà ,
Làm thân lữ thứ bôn ba đất người .

Về đâu hỡi , trùng khơi lộng gió ,
Em trông chờ dưới ngõ trăng thanh .
Thiết tha lấp lánh song mành ,
Mùi thơm da thịt để dành cho nhau …

Mối tơ vương nhịp cầu ân ái ,
Dưới sương mờ oằn oại nâng niu .
Yêu đương nắn nót nuông chìu ,
Vào miền hoang dại dập dìu đôi chân …

Đã thương trao chẳng cần đo đắn ,
Mặc cho đời mật đắng ngậm cay .
Con tim chấp nhận lưu đày ,
Người đi hụt hẫng mới hay đã rồi …

Đoạn trường xa nổi trôi muôn dặm ,
Thân nhọc nhằn mấy chặng sơn khê .?
Chim kêu vươn hú tứ bề ,
Mảnh đời côi cút , hãy về nhớ trông ..!

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 21 tháng 10 năm 2017

….HÃY VỀ  …

Hoàng hôn xuống nghe buồn dạ vấn vương
Tiếng tơ lòng cung thương sao xa thẳm
Chàng lử khách trầm ngâm sầu thầm lặng
Đi đâu hỡi.. về đâu..chàng về đâu
*
Xin đừng lại bởi trời đổ mưa ngâu
Nơi bệ đường hãy về mau em đợi
Vầng trăng khuyết anh ơi..vào mỗi tối
Ta dìu nhau cung ái ngỏ lời thương
*
Anh ở đâu về nhé sợi tơ vương
Sao chia tay cỏ dại sương còn ủ
Rồi van lơn thượng đế sao cho đủ
Còn em đây..luôn ấp ủ..anh về
*
Anh đi rồi xa tít dặm sơn khê
Có nhớ không não nề thơ anh viết
Thấm lòng em từng ngày anh có biết
Ruột nhói đau chàng lữ khách..xa xôi.

7h27’/13/10/17
BB(BuBông)