*156 / THUYỀN TÌNH BỂ ÁI

Đưa lên thuyền tình mênh mông bể ái ,
Phong sương dãi nắng sóng lái dật dờ .
Gặp người quý mến đêm mộng ngày mơ ,
Chao động con tim trăng mờ soi bóng .

Này hỡi em , toà lâu đài lồng lộng ,
Quanh co đường nét sơn động đẫy đà .
Thật là quyến rũ kiều diễm kêu sa ,
Thoáng nhẹ thướt tha mình thon óng ả .

Tượng đá xuôi tay nhìn trân muốn ngã ,
No tròn mơn mởn má phấn môi son .
Chợt thấy em suối cũng khóc ròng ,
Sóng cuộn dâng cao chòng chành tuôn trải .

Đắm đuối đêm thâu mặn nồng ân ái ,
Dạt dào chìm đắm đại hải cuồng say .
Dan díu bên em choáng váng mặt mày ,
Mơn trớn môi kề choàng tay siết chặt …

Biển rộng xa khơi trùng dương ào ạt ,
Nụ hôn nồng cháy gió tạt mây bay .
Quấn quýt năm canh cơ thể căng đầy ,
Phập phồng nhấp nhô hây hây vòng ngực …

Để trọn hôm nay lòng ta mặc sức ,
Anh xin chìu chuộng mướt rượt nõn nà …
Mơ màng hoang dại quằn quọai thiết tha ,
Nức nỡ lệ nhòa lăn trên gò má …!

Lơ lững hồn lên bồng bềnh muôn ngã ,
Dìu sang tiên giới chốn lạ bồng lai .
Du dương thoải mái trong giấc mộng dài ,
Sung sướng biết bao lạc loài sương gió …

Antioch , California Ngày 22 tháng 9 năm 2009