Cali đầu thu hiu hiu gió lạ ,
Tung tăng trước ngõ vội lá vàng bay .
Xa tít nơi đây tạm sống qua ngày ,
Tìm lại những gì đong đầy cõi nhớ …
Bước ban đầu chân trời bỡ ngỡ ,
Mù sương dai dẵng lấp ló phủ đầy .
Nghe vi vu buốt lạnh bàn tay ,
Có phải yêu em từ nay xa vắng …?
Đã lâu rồi chiều buồn sương nắng ,
Dấn thân vào cuộc sống đi hoang .
Kìa chung quanh bao vẻ đẹp huy hoàng ,
Sao bằng mối tình âm vang còn đó …
Này em đầu xuân muôn hoa đua nở ,
Ngàn sắc tươi thắm nhắc nhở lòng ta .!
Mặt trời chiếu rọi khắp cõi sơn hà ,
Nhớ đến miền xa thật là đau xót …!
Cách nhau ai ngồi bên em nắn nót ,
Choàng vai yêu chia xớt ngọt bùi .?
Và những lúc âu yếm buồn vui ,
Tình lớn lên nếm mùi thương nhớ …!
Lo lắng đợi chờ đêm trường trăn trở ,
Nào sợ cuộc tình trắc trở bay xa ?
Còn đâu vòng tay ôm siết nõn nà ,
Nàng có buồn không phong ba bão tố …?
Lỡ yêu người bằng mối tình tan vỡ ,
Đất mênh mông vạn thuở ánh hồng .
Anh thấy quá trơ trọi buồn không ,
Như ngỏ cụt tìm đường mong lối thoát ?
Đừng vô tình nhạo cười đời tan hợp ,
Để u sầu mộng đẹp tình thơ .!
Tình nghĩa đôi bên phẳng lặng như tờ ,
Mà viết lên những vần thơ đau khổ !
Mai sau cho miệng người nhắc nhở ,
Ôi thôi lấy đâu than thở giận hờn !
Một mình lạc lối cảnh khốn cô đơn ,
Phố chợ xôn xao chập chờn ngơ ngác …
Xứ lạ bao la dặm trường lang bạt ,
Hải hồ cô độc lưu lạc trùng khơi .
Lang thang thơ thẩn dưới ánh mặt trời ,
Vọng về em yêu muôn đời tơ tưởng …
Một thuở xa vời ngàn khơi nhung nhớ …
Antioch,California Ngày 23 tháng 3 năm 1997