*347 / ĐỒI HOANG CHIẾM CỨ

Lần mò lên đồi hoang chiếm cứ ,
Nhìn say đắm khó giữ cõi lòng !
Biển tình dậy sóng bấu chặt thuyền nan ,
Đậm nét đường cong mịn màng cơ thể !

Đất trời bao la chiều tà bóng xế ,
Vòng tay đan ôm bế thân mềm .
Rộn rã trong người rạo rực con tim ,
Ngọt ngào hương yêu tìm mùi da thịt !

Hồn phiêu du ngất ngây ôm siết ,
Mắt mơ hồ tha thiết dạt dào …
Vần mây vắng lặng lấp lánh ngàn sao ,
Căng duỗi hai chân dồn vào hơi thở !

Vẻ mặt đỏ hây cửa tình hé mở ,
Anh vội vàng hớn hở qua truông .
Hừng hực xông lên rực nóng quay cuồng ,
Mềm nhủn ngay đơ mình tuôn lai láng …!

Nũng nịu trên anh đêm dài đến sáng ,
Tâm hồn bay bổng lãng đãng mù khơi .
Dâng cao tuyệt đỉnh nhất cả trần đời ,
Sướng quá đi thôi tình ôi sống mãi …!

Em ngất ngư bên bờ hoang dại ,
Khúc ca vang tiến mãi đến cùng .
Anh vẫy vùng xáp trận âm cung ,
Tha hồ hành hung thu chiến lợi phẩm …?

Antioch , California Ngày 12 tháng 3 năm 2016