*98 / VỪA ĐỦ

   ( Hoạ theo vần thơ "Vừa Đủ" của Nữ Thi Sĩ An Bình)

Yêu nồng nàn cùng cho nhau hết ,
Của cuộc tình da diết thương trao .
Nâng niu âu yếm ngọt ngào ,
Tàn canh ân ái dạt dào mộng mơ …!

Ôi thiết tha ngây thơ tuổi trẻ ,
Của hôm nào thỏ thẻ anh yêu .
Nhởn nhơ qua những buổi chiều ,
Vi vu trong gió tiếng tiêu gọi hồn …

Khi trăng lên bồn chồn hơi thở ,
Em ngỡ ngàng chớm nở con tim .
Mơ màng mắt nhắm lim dim ,
Vòng môi như đã đắm chìm ngất ngây …!

Này hỡi anh tình đầy vừa đủ ,
Đừng ngóng nhìn mọi sự viễn vông ?
Yêu thương trìu mến vun trồng ,
Men say tột đỉnh vợ chồng nên duyên …

Antioch , California Ngày 30 tháng 01 năm 2017