*346 / TƯƠNG TÀN CUỘC CHIẾN (2)

Mùa đông dầm dề trên đất xứ Huế ,
Mưa sao mưa thế mãi miết tháng ngày .
Thèm trông ánh nắng ùn ụn vầng mây ,
Mặt nước Hương Giang dâng đầy ngập sóng .

Vỹ Dạ qua đường lềnh bềnh ứ đọng ,
Bên bến đò cồn vắng bóng trăng lên .
Đêm thâu than thở vang tiếng gió rền ,
Em nhớ thương ai hằng đêm bom đạn ?

Lặn lội người đi kéo dài suốt tháng ,
Băng rừng vượt suối tảng rạng mù sương !
Thao thức đến sáng canh gác chiến trường ,
Tội nghiệp anh thương làm em đau đớn …!

Ác mộng bay về hồi hôm lởn vởn ,
Hoảng hốt trong người lạnh ớn mồ hôi ?
Khắc khoải làm sao chỉ có kêu trời ,
Sinh chi nhân tình muôn đời khát máu …?

Đến nổi cọp beo tìm đường nương náu ,
Nói chi cóc nhái bổ ngã bổ nghiêng ?
Súng đạn nào tha tuổi trẻ ngoan hiền ,
Phật Chúa tuôn rơi cuồng điên bể khổ !

Hy sinh cứu đời ngàn năm nhắc nhở ,
Sá gì đâu những kẻ vô lường …
Uy quyền sinh sát khó kiếm tình thương ,
Lùa hết thanh niên bí đường cùng quẫn ?

Nam Bắc hai miền cùng chung số phận ,
Vâng lệnh nước ngoài lâm trận tranh giành ?
Thắng bại đôi bên đều gánh nạn nhân ,
Mất cha. mất chồng , tình thân mất chú …?

Chiến tranh suy tàn lầm than ủ rũ ,
Cha mẹ khóc ròng con bỏ đi luôn !
Vợ dại ngây ngô ngơ ngác tìm chồng ,
Trẻ nhỏ bơ vơ chờ trông thiếu bóng …!

Hoà bình mang lại vui mừng chiến thắng ,
Ai bị bỏ rơi cay đắng cuộc đời !…?
” Họa vô đơn chí ” gió lộng ngàn khơi ,  (@)
Xác chết lan tràn ngàn nơi mặt biển !…?

Kiếp nạn trời đày con dân nước Việt ,
Hận thù chi ai chém giết hận thù …?
Ngậm ngùi lệ ứa giấc ngủ ngàn thu ,
Sẽ đi về đâu biệt cù bóng dáng …

(@) Cái tai họa không khi nào đến một lần .
Antioch , California Ngày 11 tháng 3 năm 2016