*789 / CẢNH PHÙ DU TRẦN GIAN MỘT CÕI , MÀ CON NGƯỜI NGU TỐI U MÊ . . . !

( Họa theo vần thơ ” Tình Phù Du ” của Nữ Thi Sĩ Con Gà Què . Azalea Vũ )

Đêm hoang vu lạnh lùng ôm siết ,
Em mơ màng tha thiết yêu đương .
Tỉnh giấc oằn oại miên trường ,
Hồn lên bay bổng lạc nguồn mây xanh .

Vòng tay đan luồn quanh quấn quýt ,
Bóng trăng gầy mù mịt sương đêm .
Gió đưa chuyển động song rèm ,
Ào ào thác đổ ngọt thèm khát khao .

Qua cơn mê , dạt dào ngất ngưởng ,
Ở trong mành tận hưởng cuồng say .
Đi anh , sung sướng căng đầy ,
Ngàn khơi biển động thoáng lay chập chờn .

Vô thường cõi , càn khôn tiêu hủy ,
Cát bụi về , nguyên thủy ban sơ .
Yêu ơi nước đổ tràn bờ ,
Hồn trôi theo sóng lững lờ đại dương .!

Sống dương gian tình thương bại hoại ,
Mà con người giết hại nhau thôi …!
Luân thường đạo lý suy đồi ,
Từ đâu mà có, lũ tồi tranh ăn …?…!

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 20 tháng 3 năm 2018

TÌNH PHÙ DU

Khi ta xiết thật chặt vòng tay,
Ngơ ngẩn bàng hoàng tưởng chợt say,
Có phải điều gì vừa thức giấc?
Dại tê hồn, ngỡ lạc ngàn mây !

Tình ta đã đến tự bao giờ?
Sâu lắng lặng yên nằm đợi chờ?
Hay bỗng thoảng qua như gió lốc,
Cuốn đời nhau vội đắm trong mơ?

Tình là mộng ảo giữa mê cuồng,
Là suối nguồn dâng chợt vấn vương?
Trôi nổi vật vờ theo sóng vỗ,
Hồn như biển động dưới tà dương !

Và anh ngọn sóng ngầm hoang lạnh,
Sâu xoáy ta chìm đáy biển xanh.
Rồi bỗng đời em thành bọt nước,
Thấm vào trong cát sáng long lanh…

Dẫu rằng tình chỉ thoáng phù du,
Ẩn hiện bên đời sương phủ mù,
Ta vẫn để hồn rung thổn thức,
Cung đàn tấu vội khúc phiêu du…
Con Gà Què
Đọc thêm => Thơ Con Gà Què 3

Trở về =>  TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 2

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME

Leave a comment