*511 / MỘNG DƯỚI HOA

Mây cao vần vũ tản mạn  trôi ,
Thẩn thơ tưởng nhớ mộng xa vời .
Dạt dào mai kia mừng nắng mới ,
Ánh hồng chói lọi ở muôn nơi .

Lai láng tuổi xuân nàng muốn tỏ ,
Nhịp nhàng tha thướt rộn ràng thay .
Dập dìu yêu thương lòng chớm nở ,
Hồn hoang lơ lững bóng hao gầy .

Trăng soi óng ả ánh chan hoà ,
Say sưa giấc điệp mộng dưới hoa .
Mơ màng em yêu đi trong gió ,
Âu yếm mắt nhìn ngó thiết tha …!

Hương đêm vất vưỡng bóng trăng tàn ,
Rì rào trên lá giọng thở than !
Từng giọt sương rơi cùng lấp lánh ,
Hừng đông chiếu rọi dáng đài trang .

Bình minh nắng ấm lòng chứa chan ,
Đêm dài đắm đuối giấc mộng vàng …
Nức nỡ ân tình lòng xao xuyến ,
Ngọt ngào để sót những âm vang .

Antioch,California Ngày 30 tháng 4 năm 2017