*0956 / ƯỚC MƠ ÂU YẾM VUN TRỒNG ,ĐÊM DÀI THỨC TRẮNG THOẢ LÒNG NHỚ NHUNG .

Tia nắng chiếu hanh vàng sáng rực ,
Xuống trần gian hừng hực ánh hồng .
Dưới vòm đỏ chói vầng đông ,
Bao la biển rộng bập bồng mây bay .
.
Xuân tươi thắm tỏa đầy hương sắc ,
Trăm hoa đua nổi bật tuyệt vời .
Mấy nàng thiếu nữ rong chơi ,
Chân đi tha thướt nói cười đôi mươi  . ..
.
Trai làng thấy , buông lời chọc ghẹo ,
Muốn làm duyên ọng ẹo nhân hình .
Dịu dàng dáng điệu lung linh ,
Yêu đương hé lộ , tỏ tình làm quen .
.
Nghe nhạc điệu sau rèm tê tái ,
Khơi nỗi lòng khắc khoải cô đơn !
Đâu đây vẳng tiếng gọi hồn ,
Sợi buồn man mác dập dồn miên man …!
.      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .
Tình yêu đến , đồng sàng luyến ái ,
Mắt thẫn thờ kết lại vòng tay .
Môi xinh siết chặt thân gầy ,
Trùng dương biển động ngất ngây má đào …
.
Lao xao tiếng rì rào sóng vỗ ,
Thấy trần truồng chiếu rõ trăng treo .
Cheo leo lên xuống truông đèo ,
Hắt hơi ná thở , hút heo động đình …
.
Bổng thức giấc , thân hình èo uột ,
Bàn tay mềm ve vuốt khắp nơi .
Muôn sao lấp lánh bầu trời ,
Vòng môi đắm đuối núi đồi nhấp nhô …
.
Vi vu gió xuyên bờ đại hải ,
Bước săn lùng dưới bãi ruộng hoang .
Xuôi tay thẳng tuốt quy hàng ,
Mặc cho chàng đã ngang tàng truy phong …
.
Yêu thương tuổi , đêm chong ngày đợi ,
Cách mặt rồi chới với chờ mong .
Ước mơ âu yếm vun trồng ,
Đêm dài thức trắng thỏa lòng nhớ nhung …
.
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 04 tháng 3 năm 2019
.