*244 / ” HUỆ “

 

Trở lại quê hương lần nữa ư ,
Trời mây lơ lửng , khói sương mù .!
Sàigòn đông đúc người chen lấn ,
Bàng hoàng ngơ ngác giữa mùa thu .

Gặp em chiều về âm u nắng ,
Làm quen bỡ ngỡ mộng dạt dào …
Tình yêu chớm trao , đời xa vắng ,
Mơ màng sâu thẳm , lòng nao nao …!

Cái nợ đa tình cứ mãi vay ,
Thương ai qúy mến , đã tỏ bày .
Thôi thì , anh đành xin chuốc lấy ,
Mặn mà âu yếm chẳng nào hay .?

Tha thiết nâng niu làm xao xuyến. ,
Nhấp nhô mờ ảo xuyên qua thềm .
Ấp ủ bên em tình lưu luyến ,
Lưng tròng nhỏ lệ dưới màn đêm …!

Kẻ ở người đi buồn da diết ,
Vẫy tay đôi bận mắt dâng trào …
Tình đã chia ly đời cách biệt ,
Ngàn khơi lộng gió hồn lao xao …!

Quay lại cô phòng căn gác nhỏ ,
Mưa rơi lác đác nát cõi lòng …
Tưởng nhớ anh yêu buồn trăn trở ,
Mộng sầu nức nở tình long đong .!

Kỷ niệm êm đềm đêm trằn trọc ,
Vòng môi đắm đuối đã ngất ngây .
Ngọt ngào thơm tho thân ngà ngọc ,
Nhớ mãi hơi em thịt da đầy …!

Đường xa lận đận cánh chim bay ,
Thơ thẩn riêng côi tháng năm ngày …
Lắng xuống lòng đau tình thắm thiết ,
Hoài mong vọng tưởng đời đắng cay …!

Đôi ngã phân ly anh mù mịt ,
Có chăng ,chăng có chỉ bóng mờ …
Khô héo con tim nào thương tiếc ,
Muôn đời trông ngóng , mối tình thơ …!

          Nhớ ngày trở lại Sàigòn gặp em rồi biệt ly
               Sàigòn , ngày 25 tháng 10 năm 2015 .
               ( Nhằm ngày 13 tháng 9 năm Ất Mùi )

Trở về > Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện – HOME