*826 / ANH ĐI LẠC HƯỚNG ĐƯỜNG VỀ ,     QUÊ NHÀ BUỒN LẮM BỐN BỀ QUẠNH HIU

25353760_499823453723638_2325446842590002347_n

Mình chia cách phố phường biệt hẳn ,
Thôn xóm nghèo che nắng hàng tre .
Anh đi lạc hướng đường về ,
Quê nhà buồn lắm bốn bề quạnh hiu .
*
Qua những lúc dập dìu hôm sớm ,
Trống bãi trường chờ đón đầu sân .
Xa trông thấy đã đến gần ,
Môi cười nũng nịu đôi chân vội vàng .
*
Yêu đương bởi mơ màng suy nghĩ ,
Mộng thật nhiều đâu chỉ riêng ai ?
Vắng lâu tơ tưởng nhớ hoài ,
Trông sao gặp mặt nguôi ngoai nỗi lòng .
*
Không trách móc tình trong loạn lạc ,
Bước quân hành gánh vác Giang Sơn .
Cọng nô sắc máu tham tàn ,
Gài mìn đốt chợ lan tràn khắp nơi .
*
Quá đau xót cơ trời vận nước ,
Dân tiêu điều bạc phước nguy tai .!
Con cờ nhược tiểu an bài ,
Cường quốc thao túng không ngoài lợi riêng .
*
Hai mươi năm Nam Miền sung sướng , ( 1954-1975 )
Sống hoà mình an hưởng tự do .
Toàn dân xây dựng cơ đồ ,
Vẽ vang xứ sở điểm tô Sơn Hà …
*
Oái oăm thay nguy nga lãnh thổ ,
Bọn thú rừng tiếm chỗ ra oai .
Từ nơi Pắc Bó vô loài ,
Ùa vào áp đặt lập ngai cuồng hồ .!
*
Chúng không biết tự do thể chế ,
Nên bạo tàn để cướp của dân .
Thói quen tung tác Bắc Phần ,
Đồng bào khổ nạn , an thân cúi đầu ?
*
Đồ quân khuyển , ngưu trâu , mã ngựa ,
Bắt nạt người điểm tựa tham ô …
Ôi thôi giành giật xô bồ ,
Đói ăn thấy của giấc mơ ngàn đời …
*
Bốn ba năm ơn trời chế độ , (@) ( 1975-2018 )
Giết người lành thiếu chỗ chôn thây .
Quân nhân tra tấn tù đày ,
Hàng hàng lớp lớp chúng mày thủ tiêu .
*
Dã man thật , muôn điều tội lỗi ,
Nó chẳng từ cho tới hôm nay .
Cong lưng lòn háng lũ bầy ,
Cúi xin tàu cọng kiếp này buông tha …
*
Nguyễn Phú Trọng sai nha tôi tớ ,
Đứa bù nhìn nịnh bợ bán thân …!
Răm rắp vâng lệnh quan cần ,
Hiến dâng lãnh thổ Bắc Phần Trung Nam .
*
Quê hương mất , lầm than vậy đó ,
Cả ba miền tàu nó hiên ngang .
Giang san chiếm đoạt tham tàn ,
Coi như dân Việt trên đàng diệt vong …
*
Thanh niên hỡi , chung lưng phá giặc ,
Lật bạo quyền cọng tặc gian manh .
Sao ai nỡ đứng cho đành ,
Quốc gia dân tộc mong manh giống nòi …
*
Vùng lên hãy , mọi người đã thấy ,
Cọng sản quyền phá quấy nát tan .
Đánh cho bọn khỉ lụy tàn ,
Rảnh tay quét sạch giặc tàu cong đuôi .
*
(@) Ơn trời : Có nghĩa là không ra gì , đồ phá hoại , đồ bỏ
*
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 20 tháng 5 năm 2018
*