Buổi bình minh bầu trời trong sáng ,
Rọi ánh hồng rực nắng yêu đương .
Kề vai sóng sánh dưới mái sân trường ,
Kể chuyện nhau nghe con đường học vấn .
Tuổi trẻ thơ ngây tình thương hoa gấm ,
Mơ thật nhiều chưa dám tiếng yêu ?
Buồn vui như gió sớm mưa chiều ,
Hay giận hờn buồn phiền bao nỗi ?
Thấy em u sầu vu vơ bối rối ,
Khi yêu khờ dại khó nói ban đầu ?
Nuông chìu thắm thiết ngọt tiếng tình sâu ,
Đeo đuổi thương trao dài lâu ướm mộng .!
Lập lòe muôn sao mây cao lồng lộng ,
Âu yếm dạt dào gió động lao xao .!
Say sưa đắm đuối biển cả tuôn trào ,
Nồng nàn yêu đương rì rào gợn sóng !
Quý mến thân trao hương nồng nóng bỏng ,
Lưu lại mai sau thắm nghĩa êm đềm .
Ngàn trùng dang dỡ vắng bóng chiều đêm ,
Canh khuya thổn thức sau rèm thương nhớ …!
Hỡi những ai đang yêu và trăn trở ,
Cứ lên đi chớ than thở giọt sầu ?
Đúng nghĩa con tim vững mãi dài lâu ,
Muôn đời vấn vương tình đầu bốc cháy …!
Đừng dại khờ xa nhau vì hờn lẫy ,
Mang lại riêng ai cạm bẫy buồn đau !
Lây la cuộc sống nắng dãi mưa dầu ,
Với tình yêu phải vun trồng sống mãi …!
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 26 tháng 6 năm 2016
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3