*426 / TÌM LẠI BUỔI BAN ĐẦU

Quá khứ yêu thương bay về thầm lặng ,
Phảng phất đâu đây thương lắm ngậm ngùi .
Quay lại một thời kỷ niệm buồn vui ,
Của những ngày chao ôi tình ân ái …

Khi mới quen , gần anh em ngần ngại ,
Tay cầm tay xích lại biết làm sao ..?
Nhìn hổ ngươi e lệ gió thì thào ,
Nghe cả cõi lòng lao chao nổi sóng .

Con đường Lê Lợi hôm nào rợp bóng ,
Buổi trưa hè lóng ngóng tìm kiếm nhau .
Mắt u buồn sâu thẳm vạn nỗi sầu ,
Anh không đến em buồn rầu nức nở …!

Lủi thủi một mình cô đơn nhớ nhớ ,
Gió thoáng lung lay phượng đỏ rớt đầy .
Trên kia bầu trời giăng kín vần mây ,
Sấm sét ầm ầm mưa đầy ập xuống .

Thấm ướt loi ngoi người em lạnh cóng ,
Anh có biết đâu lóng ngóng trông chờ …
Đêm về lo lắng ẩn hiện giấc mơ ,
Đã bắt đền ai ơ thờ lỗi hẹn …

Và giả bộ tủi hờn không ngó đến ,
Để nuông chìu trìu mến mãi không thôi .
Âu yếm anh trao ngất lịm tuyệt vời ,
Ngủ quên trong vòng thương ôi nóng hổi …!

Thắm thiết yêu đương càng thêm chi phối ,
Vắng đâu một bữa tức tối buồn rơi !
Huống chi đây đăng đẵng xa vời ,
Biển động ngoài kia trùng khơi bão tố …

Người đã ra đi vùng trời cách trở ,
Xa xôi ước vọng than thở não nề .
Vĩnh biệt thôi rồi ngàn dặm sơn khê ,
Nhớ mãi anh yêu lời thề vang vọng …

Buồn lắm anh thương ,
Trùng dương đại hải .
Nửa đêm oằn oại ,
Nhớ bóng tha phương …

Nguyễn Doãn Thiện
Ghi lại hình bóng xa xưa ngày 10 tháng 4 năm 2017

 

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME

Leave a comment