Mưa tuôn rơi tàn hơi gió thổi ,
Từng tốp người hối hả đi nhanh .
Nghĩ lưỡng nan càng thêm tấn thối ,
Biết theo ai cất bước đăng hành ?
Tan rã đoàn quân , ôi tan rã ,
Cảnh điêu tàn lắm kẻ cuồng điên !
Trẻ khóc than nghe sao buồn quá ,
Mẹ mất rồi bao nỗi oan khiêng …!
Nhìn con dân lưng tròng hớt hải ,
Mọi nẻo đường di tản đua chen .
Sẽ về đâu hay miền quê ngoại ,
Cánh đồng xa le lói ngọn đèn…
Cửa nát nhà tan cày bom đạn ,
Gia đình ly tán bám theo xe .
Ngó lại quê cha mà ngao ngán.
Mây chiều u ám xám hàng tre .
Nghe Thuận An muôn ngàn quân lính ,
Nối nhau cùng nhảy xuống thuyền ghe .
Khổ lắm chưa mục tiêu cố định ,
Banh xác người biển nhuộm máu me …!
Quãng Trị mất tiêu , buồn vô hạn ,
Nó cận kề Huế cũng nay mai .
Màn trời vi vu bầy bom đạn ,
Bên vệ đường chết thảm bi ai !
Cha ôm con cạn lời đa thán ,
Hại dân lành giết cả tuổi thơ !
Cùng giống nòi sao bây đểu cáng ,
Lạnh như tiền bản mặt thờ ơ …
Qua Đông Ba đoàn xe ì ạch ,
Ngó Trường Tiền khúc ruột quặn đau !
Gió hiu hắt ngang Trường Đồng Khánh ,
Không gian nhuộm tím áng mây sầu …!
Học trò tuổi , đâu thời vụng dại ,
Mái sân trường khơi lại hồi xưa .
Nam thanh nữ tú vui đùa ,
Bao nhiêu ước vọng mới vừa tầm tay …?
Ra đi phải , sau ngày nhập ngũ ,
Săn cọng thù để giữ Quốc Gia .
Chung lo nợ nước tình nhà ,
Quê cha tiếm phá Sơn Hà lâm nguy .
. . . . . . . . . . . . .
Vào Nam hướng từng ngày kế tục ,
Cảnh sống nhờ lục đục tấm thân .
Chỉ giúp cần bước ban đầu ,
Có đâu nuôi mãi cho dầu anh em …!
Ôi nhân thế khát thèm sự sống ,
Lũ gian tà Việt cọng huênh hoang .
Hung hăng sắc máu tham tàn ,
Tôi đòi tàu khựa chém càn dân oan !
Đã đến lúc suy tàn nòi giống ,
Khiến đồng minh bỏ trống Nam Miền .
Đoạ đày quần chúng đảo điên ,
Cọng quân thôn tính truân chuyên nước nhà …!
Nghe đì đùng bom sa đạn xới ,
Phía trên cồn la lối phiến quân .
Muôn dân ngơ ngác bất thần ,
Đàn bầy lũ lượt rần rần chạy vô …
Thế là hết , hồ đồ náo loạn ,
Bọn giặc thù chuếnh choáng láo liên .
Khác chi mới tới đất liền ,
Bao năm mù lối nơi miền tối đen …
Về quê cũ trông quen thấy lạ ,
Những mặt người chung chạ tong teo .
Con mắt lấm lét cú mèo ,
Chăm hăm nối tiếp đi theo vô nhà .
Còn chi chẳng , tà ma cướp sạch ,
Bốn vách tường gió đánh tả tơi .
Cũng câm miệng hến cho rồi ,
Nói ra chụp mũ tàn đời liền khi …!
Mọi thay đổi tuỳ nghi ứng biến ,
Chúng tự quyền sai khiến tứ tung .
Ngụy quân kẻ địch khoanh vùng ,
Lên đồn làm việc bổ sung giấy tờ …?
Tuy đã biết đường tơ kẽ tóc ,
Muốn làm trò bới móc tìm sâu ?
Tỉnh bơ như thể bất cần ,
“ Nhân dân ai cũng một lần tòng quân …”
Lăm le nónnhìn trân trợn trạo ,
Đọc không rành ngổ ngáo ê…a…
Chữ gì ngó mãi không ra ,
Mới hay mù tịt con nhà bưng bô ?
Kể từ đó tiền hô hậu ứng ,
Lũ chính quyền hí hửng hằng đêm .
Cắp sách đến lớp chong đèn ,
Bổ túc văn hoá luyện rèn ..a…b ..
Như đã rõ đàn bầy cán ngố ,
Toàn cữ nhân viết số chẳng nên ,
Bí thư chủ tịt đảng quyền .
Cháu con nội ngoại ngoài miền Bắc man .
Dân khinh bỉ xóm làng coi rẻ ,
Mang mặt người cốt khỉ nhăn răng .
Sinh ra đói khổ cùng bần ,
Xin làm nô bộc cúi lòn trung hoa …
Bốn bốn năm chan hoà lệ đổ ,
Bán sạch rồi đất tổ tan hoang .
Đô la gom góp bạc vàng ,
Cho con xuất ngoại tìm đàng trú thân …
Hôm nay nhớ tháng tư oan nghiệt ,
Nửa cuộc đời cách biệt Quê Hương .
Ra đi từ giả phố phường ,
Bởi quân cọng phỉ máu xương chất chồng ..
Ghi nhớ 44 năm ngày mất Quê Hương
Tháng Tư Đen năm 1975
Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 12 tháng 4 năm 2019
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3