*0971/ NƠI HOANG VU SƯƠNG MÙ VÂY ÁM , CHỐN ĐỊA ĐÀNG CỎI TẠM TRẦN GIAN. . .

Từ thuở ban đầu tình thơ mộng đẹp ,
Choàng tay âu yếm ngõ hẹp canh thâu .
Hương Giang vắng lặng nước đẩy qua cầu .,
Lênh đênh trên sông thuyền câu lơ lững .
.
Bồng bềnh lắc lư dập dìu con sóng ,
Ngàn sao lấp lánh chiếu bóng chân đồi ,
Ai ngồi hóng mát nhìn áng mây trôi .
Mênh mông ngoài kia ngàn khơi đại hải .
.
Ngập ngừng sau lưng bàn tay khờ dại ,
Dịu dàng mơn trớn xích lại mình dây .
Vòng môi đắm đuối má phúng tỏ bày ,
Cảm khoái đê mê ngất ngây tình ái …
.
Con thuyền lao chao xuôi dòng bươn chải ,
Mặc cho gió đánh oằn oại nhũn mềm .
Trầm ngâm đắm đuối khao khát màn đêm ,
Trong cõi âm u song rèm giao động …
.
Sóng cuộn lên cao trùng dương lồng lộng ,
Đơ điếng người bé bỏng thơ ngây .
Chăm chú theo em cơ thể căng đầy ,
Dạt dào yêu đương thuồn tay tìm kiếm .
.
Biển rộng bao la chan hòa hiển diện ,
Đôi bên gắn chặt môi siết ngọt ngào .
Bất kể ngoài trời sóng vỗ lao xao ,
Còn có hôm nay cùng trao tận hưởng …
.
Được gần thương yêu tuyệt vời không tưởng ,
Nước mắt dâng trào nguyện ước ba sinh .
Tràn ngập qua truông truốt hết thân mình ,
Ngất ngư thuyền quyên cuộc tình trăng gió .
.
Lắc lư chồng chềnh chênh vênh lồ lộ ,
Đi vào sơn động đến chỗ ngặt nghèo .
Âm u bịt bùng đồi núi cheo leo .
Bước tới quanh co qua đèo xuống suối.
.
Chàng ơi chơi vơi màn đen dẫn lối ,
Trong cõi vô thường cảnh giới mông lung  .
Chết lịm hồn hoang lai láng tuôn dòng.
Nhích mạnh lên anh coi chừng tận thế …!…?
.
Trông ra tối om ngân dài tiếng dế ,
Môi mĩm cười hé mở hồn nhiên .
Em say sưa khuôn mặt ngoan hiền ,
Thấp thoáng vi vu trên miền hoang dại …
.
Tình ai vụng dại nhớ mãi không thôi .
Nguyễn Doãn Thiện
Huế , tháng 4 năm 1969
.