*108 / CHỈ CÓ ANH THÔI

15965297_346815525711643_5645726756232322233_n

( Hoạ theo vần thơ ” Chỉ Có Anh Thôi ” của
Nữ Thi Sĩ Bình An )

Nào đâu biết tình riêng chỉ để ,
Sợ miệng đời không thể tin ai ..?
Ngẩn ngơ tha thiết u hoài ,
Lặng thầm tưởng nhớ đêm dài trở trăn …

Biết không , em bần thần trong dạ ,
Ngày lại ngày xế ngả hoàng hôn .
Yêu thương lạc lối mất hồn ,
Mơ theo nhân ảnh bôn chôn cõi lòng .

Chỉ anh thôi , sầu mong khắc khoải ,
Chưa có gì vẫn mãi đau thương !
Miên man suy nghĩ canh trường ,
Gần bên như đã dặm đường cách ly !

Lẻ mình em cuồng si một bóng ,
Biển ái tình nổi sóng phong ba .
Thuyền trôi bến vắng trăng tà ,
Yêu người da diết lệ nhoà sầu rơi …!

Antioch,California Ngày 15 tháng 02 năm 2017

Trở về > Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện – HOME

Leave a comment