Tương tư nhớ xa bờ dĩ vãng ,
Áng mây chiều lãng đãng trên không .
Hoàng hôn xuyên ánh nắng hồng ,
Khuê phòng trống trải ước mong bóng chàng .
.
Sao đành bỏ , phũ phàng chua xót ,
Bởi những lời mật rót vào tai .
Suy tư khắc khoải canh dài ,
Khổ cho thân gái lạc loài tai ương !
.
Vì nong nỗi , yêu thương vồn vã ,
Vội vàng nên , hối hả tay buông ?
Đàn ông bản tánh khó lường ,
Đem lòng chân thật , thói thường sinh nghi ?
.
Sao cưỡng được tình si vụng dại ,
Dưới trăng mờ ân ái cuồng say .
Khi yêu cảm khoái phơi bày ,
Truy hoan nhục thể đỏ hây má đào .
.
Một lần vấp , trời cao có thấu ,
Chàng vô tình nghĩ xấu cho em .
Quay lưng ngoảnh mặt chẳng thèm ,
Chia tay thẳng tuốt mi hoen lệ sầu …!
.
Người yêu hỡi , còn đâu dành để ,
Nằm đợi chờ thỏ thẻ thương trao .
Những lúc âu yếm ngọt ngào ,
Chúng mình thức trắng thì thào suốt đêm …
.
Mưa se lạnh song rèm thấm ướt ,
Ngoài bầu trời gió buốt đông sang .
Tủi thân phải số bẽ bàng ,
Yêu người tình phụ lỡ làng tơ duyên !
.
Nghĩ đau đớn , thuyền quyên bạc phận ,
Kiếp má hồng lận đận truân chuyên !
Thao thức ngậm đắng ưu phiền ,
Vì đâu gánh chịu oan khiêng cuộc đời …!
.
Nguyễn DoãnnThiện
Antioch , California Ngày 31 tháng 3 năm 2019
.
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3