Ôi não nề quê tôi xứ Huế ,
Gió bấc về bóng xế chiều đông .
Hắt hiu trên những cánh đồng ,
Nước tràn lai láng mênh mông bạc màu .
Trời tối đen trên đầu u ám ,
Chớp liên hồi tản mạn mây trôi .
Vi vu từ phía chân đồi ,
Từng cơn như xối chảy xuôi lềnh bềnh .
Tiếng mưa rơi buồn tênh nhỏ giọt ,
Trên mái hiên nghe rót ào ào .
Nỗi lòng buồn chán biết bao ,
Căn nhà vắng vẻ ra vào chẳng ai …?
Thuở anh đi đoái hoài trông tưởng ,
Con đường làng vất vưỡng hàng cây .!
Cô đơn một mảnh thân gầy ,
Sương mù ảm đạm bủa vây mối sầu !
Cuộc đời chẳng khác bóng câu ,
Anh xa biền biệt cũng lâu lắm rồi …!
Ba năm chịu đựng mình côi ,
Đành thôi chấp nhận tách rời quê hương …
Đi theo chồng yêu thương cảnh ngộ ,
Để phận mình có chỗ nương thân .
Phải chăng bởi số định phần ,
Tình anh vĩnh biệt một lần vấn vương …!
Nguyễn Doãn Thiện
Ngày em đi lấy chồng năm 1984
Antioch California Ngày 16 tháng 8 năm 2018
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5
– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4 – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3