285 / ĐỪNG NỠ VỘI QUÊN

Hởi người yêu , em đang sầu nhớ ,
Môi ngọt ngào nhắc nhở thân thương .!
Trăn trở từng đêm xót dạ canh trường ,
Muốn gọi phôn lòng nôn buồn quá …?

Trời khuya khoắt trăng tàn bóng ngã ,
Chuyện chúng mình chi đã vội quên .?
Kỷ niệm in sâu những tháng năm liền ,
Than thở thân côi buồn riêng nức nỡ !

Tình đẹp lắm , đừng gây tan vỡ …,
Tuy giận hờn nhịp thở còn hơi .?
Không thể đâu anh , một bóng xa vời ,
Để âm thầm rơi vào tuyệt vọng …?…!

Sao dại bỏ quên tình em nóng bỏng ,
Đi mong chờ thực thể từ đâu …?
Gánh thương đau chuốc đắng âu sầu ,
Có ai đến sau mà không tự ái …?…!

Yêu như thế làm gì có mãi ,
Tự mình dấn bước cửa ải âu lo …?
Bấy nhiêu bến đợi không chỉ con đò …,
Mới có hai hôm mà lo trống vắng …?

Trằn trọc một mình phòng đơn lạnh lắm ,
Đọc dòng thư cũ nét thấm loang đầy .
Viết lại tên người khắp cả đó đây ,
Tiếc nuối xa xôi tháng ngày êm ả …

Thôi nghe anh , giận hờn vội vã ,
Cho con tim chết ngã chết nghiêng ?
Thương yêu nhau xa lánh ưu phiền ,
Nối tiếp vòng tay tình em sưởi ấm …!

Antioch , California Ngày 24 tháng 3 năm 2016 .