*0948 / CỐT CĂN VĂN HOÁ NGU ĐẦN , LÀM SAO HIỂU ĐƯỢC TƯƠNG THÂN GIỐNG NÒI . . ?

Bước xuống đò thẳng tới thôn xưa ,
Gió đánh phất phơ bóng lá dừa .
Nắp theo ruộng thưa vùng cỏ úa ,
Tiếng gà tục tát vọng xa đưa …

Nghe lách tách trời mưa đột ngột ,
Giữa trưa hè bất chợt mây đen .
Tuôn rơi nước chảy qua thềm ,
Ào ào như xối , soi rèm nắng lên .

Nơi tôi vẫn triền miên tháng hạ ,
Cứ nửa ngày tá lạ cơn dông .
Xanh um nông sản ươm trồng ,
Thuận hoà tươi tốt ruộng đồng bao la .

Xa xôi thương nhớ mẹ già ,
Trông về bến cũ lệ nhoà quê cha !
Chạnh lòng khắc khoải tình nhà ,
Bởi quân bán Nước Sơn Hà nát tan .

Một chính thể bạo tàn khát máu ,
Hàng triệu người nương náu tha hương .
Bắc man chiếm đoạt phố phường ,
Đuổi người thành thị vô phương sống còn !

Bao năm đã , mỏi mòn biệt xứ ,
Anh trở về xóm cũ chia phôi .
Ngày đi nức nở nghẹn lời ,
Không đem theo được , trời ơi não nùng !

Nỗi cay đắng bao trùm cảnh ngộ ,
Bọn côn an cán ngố uy quyền .
Bắt người gán tội oan khiên ,
Gài vào cạm bẩy thuyền quyên má đào …

Nghe tin kể nghẹn ngào thân khổ ,
Chúng đưa em vào chỗ bán dâm .
Còn chi con gái , phũ phàng ,
Đau thương ân hận trái ngang tình đời !

Thật chua xót , loài người cọng sản ,
Vô nhân tình hôi hám lương tâm .
Cốt căn văn hoá ngu đần ,
Làm sao hiểu được tương thân giống nòi …!…?

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 13 tháng 02 năm 2019

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 12  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 11

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 10  – Thơ Nguyễn Doãn Thiện 9

– Thơ Nguyễn Doãn Thiện 8  –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 7

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 6   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 5

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 4   –   Thơ Nguyễn Doãn Thiện 3

–  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 2   –  Thơ Nguyễn Doãn Thiện 1

–   Thơ Nguyễn Doãn Thiện  *  HOME