Bác sĩ Li và người vợ đang mang thai gần ngày sinh
Bức thơ cuối cùng của bác sỹ Li Wenliang được dịch sang tiếng Việt
Tôi không muốn trở thành anh hùng.
Tôi vẫn còn có cha và mẹ
Và các con thơ
Người vợ đang mang thai sắp sinh,
Và nhiều bệnh nhân trong phòng khám.
Mặc dù sự trung thực không được tưởng thưởng,
Mặc dù con đường đã đến ngõ cụt,
Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục.
Ai bắt tôi chọn đất nước này, và gia đình này,
Biết bao nhiêu đau khổ,
Khi trận chiến này kết thúc,
Tôi sẽ nhìn lên trời mà lệ rơi như mưa.
Tôi không muốn trở thành anh hùng.
Tôi chỉ là một bác sĩ,
Tôi không thể đứng nhìn những vi-rút này
Làm tổn thương đồng nghiệp của tôi
Và rất nhiều người vô tội,
Mặc dù họ sắp chết,
Nhưng luôn luôn nhìn vào mắt tôi,
Với niềm hy vọng được sống.
Ai có thể nhận ra rằng mình sắp chết?
Linh hồn tôi ở trên thiên đàng,
Nhìn xuống chiếc giường trắng,
Với cơ thể của tôi nằm trên đó,
Và khuôn mặt quen thuộc.
Cha mẹ tôi ở đâu?
Và người vợ yêu dấu của tôi nữa,
Người mà tôi đã từng có một thời ráo riết theo đuổi.
Có một ánh sáng ở trên trời!
Và ở cuối sự sáng đó là thiên đường mà mọi người thường nói đến.
Nhưng tôi không muốn đến đó.
Tôi muốn trở về quê hương của tôi ở Vũ Hán.
Tôi có ngôi nhà mới mua ở đó,
Mà tôi vẫn đang phải trả tiền vay mỗi tháng.
Làm thế nào tôi có thể sẵn sàng được
Làm thế nào tôi có thể sẵn sàng được
Khi đứa con duy nhất của cha mẹ tôi không còn
Thật là buồn biết bao?
Và người vợ yêu dấu không có chồng bên cạnh,
Làm thế nào để đối mặt với những thăng trầm trong tương lai
Tôi đã ra đi rồi.
Tôi thấy họ lấy cơ thể của tôi,
Đặt nó vào một cái túi,
Ở đó có nhiều đồng bào.
Cũng ra đi giống như tôi,
Bị đẩy vào lửa trong lò thiêu
Lúc bình minh.
Xin tạm biệt những người tôi yêu mến.
Xin chia tay Vũ Hán, quê hương tôi.
Tôi hy vọng rằng sau cơn thảm họa,
Có ai đó sẽ một lần nhớ đến,
Có người đã cố gắng cho họ biết sự thật càng sớm càng tốt
Cố gắng cho bạn biết sự thật càng sớm càng tốt.
Tôi hy vọng rằng sau cơn thảm họa,
Người ta học được đứng thẳng,
Không còn để những người tử tế,
Phải chịu đau khổ vô tận
Tôi đã đánh trận tốt lành,
Tôi đã xong sự chạy,
Tôi đã giữ được đức tin.
Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho tôi.” (II Ti-mô-thê 4:7-8a)
Nguồn thơ từ Trang Cơ Đốc Nhân TQ.
fb Nguyễn Hàn Chung st
***
Đăng ngày:
Trong khi số người chết vì bệnh viêm phổi cấp do virus corona không ngừng gia tăng, tại Trung Quốc, một làn sóng tiếc thương và phẫn nộ đang bùng lên trên các mạng xã hội sau khi bác sĩ Lý Văn Lượng (Li Wenliang), 34 tuổi, qua đời hôm 07/02/2020 vì bị lây nhiễm virus từ một bệnh nhân.
Từ Bắc Kinh, thông tín viên RFI cho tường thuật :
Chúng ta không bao giờ được lãng quên bác sĩ Lý, vị bác sĩ đã nói tới một căn bệnh bị gọi là tin đồn. Chúng tôi muốn tự do ngôn luận. Dường như chưa bao giờ các mạng xã hội lại hòa đồng như vậy, hay đúng hơn là chưa bao giờ được phối hợp hài hòa với nhau đến thế tại Trung Quốc. Các nhân viên kiểm duyệt đã không thể kiểm soát được nỗi giận dữ của cư dân mạng.
Thông tin về cái chết của vị bác sĩ trẻ chuyên khoa mắt, người cảnh báo về dịch bệnh, đã được lan truyền từ trước nửa đêm, sau đó chính thức được bệnh viện trung tâm Vũ Hán thông báo vào 02 giờ 58 phút sáng hôm 07/02/2020. Trên tài khoản chính của trang mạng xã hội Weibo, các đồng nghiệp của bác sĩ Lý trên tuyến đầu chống dịch viết : Bác sĩ Lý Văn Lượng đã bị lây nhiễm trong cuộc chiến mới chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra (…) Chúng tôi xin chia sẻ nỗi tiếc thương sâu sắc và xin chia buồn.
Nhà chức trách địa phương đã có lời chia buồn đến gia đình người quá cố. Bác sĩ Lý đang chuẩn bị có đứa con thứ hai và đã muốn trở lại làm việc nếu ông vượt qua được thử thách dịch bệnh. Cách nay vài ngày, khi các nhà báo đến phỏng vấn, bác sĩ Lý phát biểu: Tôi nghĩ rằng một xã hội khỏe mạnh không thể chỉ có một tiếng nói duy nhất.
Đọc thêm : Virus corona: Đảng Cộng Sản Trung Quốc lo ngại bất ổn xã hội
Bắc Kinh mở điều tra
Trên các mạng xã hội, còn có một hashtag, cho dù bị kiểm duyệt, nhưng vẫn lan truyền mạnh mẽ : “Chúng tôi muốn những lời xin lỗi công khai của chính phủ và cảnh sát Vũ Hán”. Trong khi đó, theo AFP, chính quyền Bắc Kinh hôm nay thông báo mở một cuộc điều tra xoay quanh việc bác sĩ Lý từng bị bắt vì cố gắng cảnh báo dịch bệnh.
WHO vẫn “tin tưởng” Bắc Kinh
Tin bác sĩ Lý Văn Lượng qua đời khiến Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO “xúc động” nhưng định chế đa quốc gia này một lần nữa quả quyết là Bắc Kinh không hề che giấu thông tin về dịch viêm phổi virus corona.
Trong cuộc họp báo hôm 06/02/2020, một quan chức của Tổ Chức Y Tế Thế Giới một lần nữa nhấn mạnh rằng chính quyền Trung Quốc đã hoàn toàn “minh bạch” trong hồ sơ này.
Trong khi đó tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch khẳng định “Trung Quốc đã không nói tất cả sự thật về virus corona” và đã “che giấu nhiều báo cáo về dịch bệnh này khi sự thật đã được phơi bày tại Vũ Hán“.
Bố mẹ, người vợ mang thai của bác sỹ cảnh báo virus corona vừa qua đời đều nhiễm bệnh
Người thân của bác sỹ Li Wenliang, người qua đời cách đây vài giờ đều nhiễm virus corona, đặc biệt người vợ mang thai của anh đang trong tình trạng nghiêm trọng.
Vào 3h40 sáng 7/2 giờ Trung Quốc (2h40 sáng 7/2 giờ Việt Nam), Bệnh viện Trung ương Vũ Hán phát weibo thông báo: Li Wenliang, bác sỹ nhãn khoa của bệnh viện đã không may nhiễm bệnh trong cuộc chiến chống lại dịch viêm phổi cấp và không thể qua khỏi sau các nỗ lực cứu sống anh ấy của chúng tôi. Anh qua đời vào 2h58 sáng 7/2, chúng tôi vô cùng đau lòng và thương tiếc trước sự ra đi của anh.
Li là một trong những người đưa ra cảnh báo sớm nhất về virus corona. Ngày 30/12/2019, anh nhắn tin vào nhóm trò chuyện các bạn đồng môn cũ, cảnh báo về căn bệnh làm 7 bệnh nhân tại bệnh viện mình đang điều trị mắc phải.
Không lâu sau đó, Li bị cảnh sát Vũ Hán triệu tập và trở thành một trong những chuyên gia bị giới chức theo dõi vì lo ngại lan truyền thông tin về loại virus khi đó vẫn còn là bí ẩn.
Bác sỹ Li Wenliang. (Ảnh: Weibo)
Ngày 3/1, anh bị buộc phải ký vào biên bản thừa nhận hành vi sai trái và cam kết sẽ không tái phạm hành vi trái pháp luật như vậy. Sau đó, anh rời khỏi đồn và trở lại làm việc.
Ngày 8/1, Li điều trị cho một bệnh nhân tăng nhãn áp bị nhiễm virus corona. Ngày 10/1, anh bắt đầu ho liên tục.
“Lúc đó tôi không quan tâm lắm. Tôi bắt đầu sốt vào hôm sau. Nhiệt độ cao nhất tôi đo được là 38,2 độ C. Kết quả chụp CT được thực hiện vào ngày hôm đó cho thấy tôi bị nhiễm trùng phổi”, Li nói trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc.
Sau khi biết mình bị nhiễm bệnh, Li tới một khách sạn bên ngoài để tự cách ly. Anh nói rất lo cho sức khỏe của bố mẹ và người vợ đang mang thai của mình.
Tới ngày 12/1, Li nhập viện điều trị và được chuyển tới phòng cách ly hô hấp hôm 14/1.
Ngày 16/1, triệu chứng của Li ngày càng trở nên tồi tệ hơn, anh không thể rời khỏi giường. Những ngày sau đó, bệnh tình của anh tiếp tục trầm trọng hơn.
Trong thời gian nằm viện, mặc dù hết sức mệt mỏi nhưng Li vẫn cố gắng trò chuyện qua điện thoại với vợ mỗi ngày.
“Cô ấy động viên tôi mỗi ngày để tôi yên tâm điều trị. Cô ấy và con trai đang đợi tôi. Dù vậy, do khó thở tôi rất khó để nói chuyện mỗi khi gọi điện. Hầu hết thời gian là cô ấy nói tôi lắng nghe“, Li nói.
Li cũng tiết lộ, chỉ 2 ngày sau khi anh bị chẩn đoán mắc bệnh, bố mẹ anh cũng bị sốt và nôn. Kết quả chụp CT cho thấy họ bị tổn thương phổi. Cả 2 nhập viện hôm 15,16/1 với các triệu chứng nhẹ.
“Hôm 24/1, họ nói với tôi qua điện thoại là họ ổn. Họ tin rằng sẽ sớm được xuất viện. Tôi không dám nói với họ nhiều về tình trạng của mình hiện tại. Tôi sợ bố mẹ lo lắng cho mình”, anh chia sẻ.
0h38 phút sáng 7/2, Bệnh viện Trung ương Vũ Hán đăng weibo nói Li đang trong tình trạng nguy kịch và họ đang làm hết sức để cứu sống anh.
Bác sỹ Li trong thời gian điều trị.
Bên dưới dòng thông báo này, rất nhiều cư dân mạng nhắn nhủ Li hãy cố gắng kiên cường chống lại bệnh tật.
“Đừng ngủ bác sỹ Li. Chờ đợi một phép màu”, một tài khoản Weibo bình luận.
“Đêm nay tôi có thể không ngủ nhưng bác sỹ Li nhất định phải tỉnh lại”, một bình luận khác viết.
“Mong anh bình an”, một bình luận khác động viên.
Trong một cuộc phỏng vấn khác trước đó, Li nói anh muốn nhanh chóng khỏi bệnh, trở lại công việc và tiếp tục sứ mệnh của mình là điều trị cho các bệnh nhân.
Nhưng phép màu không xảy ra. Li đã qua đời, để lại bố mẹ và người vợ đang mang thai bị nhiễm bệnh. Một số cư dân mạng nói rằng vợ Li đang trong tình trạng nghiêm trọng và phải thở máy.
Trước khi ra đi, Li là một người lạc quan, yêu đời.
Các thông tin từ Weibo cho thấy anh hâm mộ một số diễn viên và ca sỹ. Anh vui vẻ chia sẻ chuyện mua axit folic cho người vợ đang mang thai đứa con thứ 2 của mình. Khi bắt gặp một bức ảnh chụp Vạn Lý Trường Thành vào mùa Thu, Li nói nếu rảnh rang nhất định anh sẽ đưa vợ tới đây thăm thú.
Món ăn ưa thích của anh là một bát mì cắt sợi giá 9 tệ.
Thỉnh thoảng, anh nghe các bài hát của Rolling Stone. Thường xuyên hơn, anh chia sẻ các thông về các mẫu điện thoại di động đang thịnh hành.
Weibo của anh cũng có rất nhiều nội dung liên quan tới ngành y. Có những khi anh chia sẻ vài câu chuyện nho nhỏ ở nơi làm việc.
“Trên đời không có anh hùng từ trên trời rơi xuống, chỉ có những người bình thường liên tục tiến lên”, một bác sỹ đồng nghiệp của Li nhắn nhủ sau khi anh qua đời.