860 / VÀI LỜI TÂM HUYẾT 

Kính gởi các bạn , những người tỵ nạn cọng phỉ trên vùng trời tự do .
Cũng như những đồng bào Việt Nam bên Quê Hương đã , và đang đấu tranh cho sự tồn vong của đất nước …Dưới sự tàn bạo , dã man , khát
máu , cướp của , giết người của chính quyền Nguyễn Phú Trọng cùng bè lũ bốn tên , toa rập bốn triệu đảng viên tay sai …buôn dân bán nước cho Tàu Ô …

Bốn mươi ba năm , sống âm thầm trên xứ lạ đất người . Ngậm ngùi nhìn về Quê Hương Dân Tộc bị chính quyền man rợ cọng phỉ Việt gian ,cường quyền ác bá đang tù đày đánh đập đồng bào ta , những người đấu tranh cho quyền
tự do nhân bản …
Thử hỏi tại sao chúng ta phải ra đi ? ( ngoạ trừ những kẻ được sự sắp đặ của bọn cọng phỉ đưa đi để phá đám cộng đồng chúng ta ở hải ngoại ) .Và những kẻ thừa cơ đục nước béo cò …Chúng ta phải hy sinh , bỏ lại vợ con lênh đênh trên những chiếc thuyền nhỏ bé , coi mạng sống như bọt bèo cũng vì tự do dân chủ
cơm no áo ấm …Cọng thêm những người lính Việt Nam Cọng Hoà và gia đình được Chính phủ Mỹ bảo trợ cho đi tỵ nạn …Vì công ơn những người này đã hy sinh xương máu trong cuộc chiến với Việt cọng vào thời gian 1955 -1975 . Rồi bị cọng quân bắt giam tra tấn hành hạ trong những trại tập trung nơi rừng thiêng nước độc từ 1975-1990 . Mối thù không đội trời chung đó biết khi nào trả được đây …?
Bọn gian ác cuồng hồ cõng rắn cắn gà nhà , buôn dân bán nước cùng nòi với Ích Tắt
và Lê Chiêu Thống . Chúng coi nhân dân là kẻ thù nhưng tàu cọng là ông cố nội nó .
Nên tha hồ chém giết nếu dân ta đấu tranh chống nó và bài tàu .
Ngoài sự cướp của , giết người , tham ô hối lộ , ăn cắp tài sản Quốc Gia còn nhồi sọ con em sinh sau 1975 với những văn hoá quá ư đồi bại , khiêu dâm , không còn nhân tính ngay nơi học đường …Khơi mào cho trẻ thơ những văn hoá vô luân , hận thù , cướp giật , đánh đấm nhau tại trường lớp . Nói chung nó nhồi sọ con người không còn nhân bản mà trở thành thú tính trong chế độ ngu dốt bạo tàn …Ngoài đảng ra , gia đình cha mẹ , tổ quốc, tôn giáo coi như không …Đó gọi là tam vô : vô Tổ Quốc , vô Tôn giáo , vô Gia Đình mà chúng luôn luôn nhồi nhét vào đầu óc trẻ thơ .
Thành phần chính quyền hầu hết bọn chăn trâu , giữ vịt , thiếu học , con ông , cháu cha nối truyền từ trên xuống dưới kể từ thời cáo hồ Lê Duẫn cho đến ngày hôm nay Nguyễn Phú Trọng . Hầu hết những thằng cán bộ nghèo khó , nhờ chia tay nhau ăn cắp của công , ăn cướp tài sản của đồng bào , bán đất , bán đảo , bán biển , bán rừng cho trung cọng …Tính đến ngày hôm nay chúng nó có hơn một triệu đại gia con nhà đảng, được lệnh đảng cha cho cầm súng đi bóc lột cướp của dân lành , trong số 92 triệu dân nghèo khổ thiếu ăn …Dân đã biết cả rồi , chúng không còn gì che đậy được, nên ra mặt cho tàu tràn qua tiếp tay ăn cướp dân lành …và dâng lãnh thổ cho chúng nó .? ( tháng 8 năm 2018 )
Chúng ta ở đây còn may mắn hơn 92 triệu dân mình đang bị đày đọa khổ đau !
Đấu tranh là nguồn sống , là sự tồn tại cho Dân Tộc , cho thế hệ mai sau ,và cho tương lai đất nước thoát khỏi vòng lao luý cọng phỉ , để tìm đường tự do …
Dân ta , 2 triệu người ở hải ngoại con số không phải ít . Hãy cùng nhau đứng lên
gây tiếng nói dưới mọi hình thức …truyền về Quê Hương tạo lên sự hứng khởi cho đồng
bào ta có niềm tin , điểm tựa và tinh thần bộc phát …
Hỡi những ai đừng có lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân …Tổ chức những buổi
ca nhạc vô tích sự , thâu tiền dưới danh nghĩa giúp người tranh đấu bên Quê nhà …
Nhưng thực tế bên nhà những người bị tù tội đã nhận được gì chưa ? Hay các người làm giàu với đồng tiền không mồ hôi nước mắt ,vung vít cho bản thân nơi xứ Mỹ này …
Các bạn chạy quanh khắp các tiểu bang , nơi có nhiều người Việt sinh sống để kiếm tiền quá dễ ….qua hình thức ca hót đấu tranh .Đó cũng vì những người yêu nước mù quáng , nhẹ dạ , a dua đưa tiền cho mấy ngài xơi một cách hợp pháp ( Mà nhớ rằng các bạn đã đóng thuế chưa nhé …?)
Ai lập ra hội đoàn này , ai tập trung những kẻ xướng ca này , bản thân họ các bạn đã
biết và hiể hết chưa …? Coi nha , ăn cơm Quốc Gia thờ ma cọng phỉ …? Không chừng mô có mối liên hệ với cọng phỉ , bên vợ , bên chồng , bên nội , bên ngoại ….rồi làm tay sa hai mang bắt cá hai tay …mà không ai biết ….Chán chi người bên nhà ở tù ra vì tranh đấu nhưng đâu được ra đidễ dàng như vậy ….? Hoan nghênh ai đã sáng tác những bài ca yêu nước ….khích động lòng người đấu tranh vì tự do Dân Tộc …
Nhưng không phải đi hát không khống , khắp nơi trong mấy tháng trời say sưa như vậy ?
Ai dại gì chỉ bỏ hơi không ra mà thôi …! Đó là thực tế , có sự bù trừ nhưng bù trừ khác với lợi dụng làm tiền ….coi ra xão trá và không còn thực dụng yêu nước gì cả …? Nói ngay , chẳng thà vác mặt chạy về , a dua theo Việt cọng kiếm ăn như mấy trăm ca sĩ mang danh tỵ nạn trở cờ , chịu tiếng ăn cơm Quốc Gia thờ mà cọng sản một lần để không bao giờ trở lại nước Mỹ …
Ngoài những thành phần lợi dụng đó ,nãy sinh một lớp xúng xính áo gấm về làng trả thù tự ái ? vung vít tiền bạc la lối om sòm , mà không biết đã tiếp tay nuôi cọng phỉ mấy chục năm trời …Rồi còn nói tranh đấu tranh đơ gì , làm được chi cho khổ thân ! Các ngài tỵ nạn cọng sản nói như vậy đó ? Vẫn viết rằng mình ở đây không làm chi được bằng hành động .Nhưng có còn hơn không , một tiếng nói , một bà xã luận , một bài văn , một câu thơ …lên mạng cũng góp phần nào đấu tranh cho Việt Nam . Nếu các bạn không muốn làm , thì hãy im lặng đi mà nhìn , đừng có những lời a dua nhau để dèm pha những kẻ đấu tranh bằng bút . Chính những kẻ đấu tranh bằng bút họ không thu về một lợi nhuận nào cả , mà chỉ tổn trí thôi . Tuy bằng bút nhưng hiệu nghiệm vô cùng…Nó vang vọng khắp cả trần gian trên Quê Hương xứ sở ta … Và họ là những người âm thầm trong bóng tối …
Nạn diệt vong và mất Quê Hương đã rõ ràng trước mắt , hỡi đồng bào trong và ngoài nước hãy vùng lên , quyết chiến xuống đường kể từ ngày 2 , 3 , 4 tháng 9 năm 2018 , và mãi mãi đến khi nào tiêu diệt được bọn Việt gian cọng sản giành lại Quê Hương …Nếu không thì dân ta sẽ bị tàu cọng đô hộ và trong tương lai chúng giết sạch nòi giống …( vì những thằng Việt gian cọng sản đã bán đứng rồi )

Thân ái kính chào các bạn và toàn dân Việt Nam

Nguyễn Doãn Thiện
Antioch , California Ngày 31 tháng 8 năm 2018