TRỜI ƠI TRỜI !
Tức tối kêu la trời đất ơi!
Tình yêu lỡ dỡ cũng than trời.
Thua bài cạn túi than như bộng!
Xẹp bánh ô tô lủn củn hơi.
Đứt bóng lui cui thay cái mới,
Chui lườn lúi húi thở từng hồi.
Chi chi cũng réo ông trời cứu,
Mệt mỏi ông quay bịt mắt rồi!
XCQ
HỌA : TIẾNG GỌI TRỜI ƠI
Vang rền tiếng vọng gọi: Trời ơi!
Lỡ vỡ tình yêu cũng réo Trời.
Cạn túi thua bài than thảm não,
Ô tô bể bánh cũng rền hơi.
Bóng hư lúi cúi thay hồ hển,
Vắng vợ vào ra dạ hộp hồi!
Đời khó khăn chi ai muốn vậy,
Trời nay mệt mỏi quá đi rồi!
HỒ NGUYỄN (07-10-18)
Đọc thêm => Thơ Thầy Hồ Nguyễn
Trở về => TRANG THƠ XƯỚNG HỌA 3
Đọc thêm => Văn Trần Đông Thành